Ngày 17/10, hàng loạt cửa hàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông, Hà Nội treo biển hết hàng từ sớm nhưng người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ mua.
Cửa hàng vàng treo biển hết hàng, người dân vẫn miệt mài xếp hàng chờ mua.
Ghi nhận của PV sáng 17/10 trên phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, mặc dù một số cửa hàng vàng lớn đã treo biển hết hàng nhưng nhiều người dân đến trước cửa xếp hàng từ 6h sáng.
Tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông treo biển hết hàng vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn, chỉ nhận mua vào và giao dịch trang sức.
Hàng trăm người đến trước cửa hàng chờ mua vàng.
Dòng người đứng xếp hàng dài chật kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường.
"Tôi xếp hàng từ 6h sáng mong muốn mua được vài chỉ vàng, mặc dù thông báo hết hàng nhưng cứ đứng chờ xem sao, tình hình qua trưa mà không thấy bán thì cũng phải về thôi", một người đi mua vàng chia sẻ.
Giá vàng liên tục biến động, tăng cao trong những ngày qua, các cửa hàng vàng lớn dừng bán vàng do hết khiến nhiều người có nhu cầu mua vàng gặp khó khăn.
Một cửa hàng vàng khác trên phố Trần Nhân Tông chịu cảnh tương tự, hàng trăm người đến trước cửa xếp hàng, thậm chí còn tràn xuống lòng đường.
Có người đến từ rất sớm, đợi hàng giờ đồng hồ. Càng về trưa, lượng người đến xếp hàng càng đông.
Bên ngoài nhộn nhịp, tuy nhiên bên trong cửa hàng lại vắng giao dịch.
Một cửa hàng khác trên phố Trần Nhân Tông treo biển hết các sản phẩm vàng tích trữ.
Trái ngược với phố Trần Nhân Tông, phố Hà Trung, nơi có nhiều tiệm vàng lại trở nên vắng vẻ.
Sáng 17/10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,1 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Từ đầu tuần đến nay, mỗi ngày vàng miếng lập một kỷ lục. Tại chợ đen, nhiều người giao dịch vàng với giá 170 triệu đồng/lượng.