Cửa Đại hồi sinh

Bờ biển Cửa Đại được cát bồi gần 20m kéo du khách tìm về. Ảnh: Thanh Trần.
Bờ biển Cửa Đại được cát bồi gần 20m kéo du khách tìm về. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Sau ba năm lâm cảnh đìu hiu vì sóng đánh tan hoang bờ biển đẹp hàng đầu châu Á, bãi biển Cửa Đại (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) dần hồi sinh, thu hút du khách thập phương.

Trở lại biển Cửa Đại vào một ngày cuối tháng 7, chúng tôi ghi nhận không khí vui tươi và rộn ràng nơi đây. Từng nhóm bạn trẻ cầm tay nhau chạy ù xuống tắm biển, té nước vào nhau. Phía trên bờ, trẻ con vốc từng vụm cát lên xây lâu đài. Riêng nhóm du khách nước ngoài “xí” riêng bãi cát thoai thoải để chơi đá bóng.

Phía ngoài bờ bao nhân tạo mấy năm trước sóng lăm le lao vô nuốt bờ nay không còn nữa, thay vào đó là bãi cái mịn màng dài hơn chục mét với hàng chục chiếc dù, ghế nằm cho du khách thư giãn. Bà Lý Thị Ninh (50 tuổi, phường Cửa Đại), người buôn bán bên bờ biển này hơn chục năm cho hay từ tháng 4 năm nay, du khách bắt đầu tìm về Cửa Đại khi bờ được bồi lấp.

“Hồi đầu lác đác du khách ở mấy khách sạn quanh đây ra tắm thôi, rồi dần dần bãi cát được bồi rộng ra thì các đoàn xe chở khách thập phương tới. Đặc biệt người dân các vùng lân cận tìm về thường xuyên hơn. Từ sáng sớm tới tắt mặt trời biển lúc nào cũng đông người”, bà nói.

Sự trở lại của du khách đem lại niềm vui cho những người mưu sinh bên bờ biển như bà. Dưới rặng dừa còn sót lại sau ba năm bị sóng lôi xuống biển, những hàng quán được dựng lên, bày biện bàn ghế, dù lộng đón khách. Chị Trần Thị Xướng (46 tuổi, phường Cửa Đại) cho hay mấy năm biển lở, chị đi làm “thợ đụng” với thu nhập bấp bênh bởi công việc ngày có ngày không. Ba tháng nay, thấy du khách đổ về, chị khấp khởi trong lòng vì tiếp tục được buôn bán trên biển.

“Mấy bữa nay nắng nóng khách xuống biển suốt ngày, tui cũng bán được lon nước, đĩa ốc. Dù thu nhập không bằng hồi trước nhưng vui. Đâu ngờ có ngày mình được tiếp tục buôn bán dưới rặng dừa này”. Bên quán chị, bà Nguyễn Thị Hoa nhanh nhảu cầm tờ thực đơn tới giới thiệu món cho một đoàn khách nước ngoài vừa xuống xe. Bà thủ thỉ rằng không chỉ vì kế sinh nhai, mà lòng bà còn mừng khi bãi biển quê hương mình không bị người ta lãng quên.

Không chủ quan, tiếp tục giữ bờ

Chỉ tay về phía hàng dừa xõa bóng, cụ Nguyễn Minh (72 tuổi, phường Cửa Đại) nhắc lại khoảng thời gian bất lực nhìn sóng lôi tuột những gốc dừa to cao ra biển. “Cứ sáng ra là thấy dừa đổ rạp xuống, nằm ngổn ngang mà xót xa. Tui đinh ninh không sớm thì muộn chi hàng dừa ni cũng bị nuốt sạch. Rứa mà có ngày cát về, giữ nguyên mấy hàng còn lại. Đã rứa còn bồi thêm bờ bãi phía trước rộng rãi. Bà con tụi tui mừng không tả được”.

Để có “ngày cát về” như lời cụ nói, tỉnh Quảng Nam đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để bơm cát, làm kè..., đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo  tìm phương án chống sạt lở từ các chuyên gia.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho hay sự hồi phục hiện nay là tín hiệu rất đáng mừng và hy vọng bờ cát sẽ được bồi rộng ra nữa. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan.

“Đầu tháng 8 này, dự án nạo vét luồng lạch sông Cửa Đại để bơm cát nuôi bờ (do Cục đường thủy nội địa (Bộ GTVT) tiến hành) sẽ tiếp tục được triển khai. Thành phố và tỉnh Quảng Nam cũng đã kiến nghị Trung ương cần có giải pháp khẩn cấp nhằm không để biển tiếp tục sạt lở. Riêng mùa mưa lũ sắp tới, thành phố sẽ xây dựng phương án cụ thể để giữ bờ biển”, ông thông tin. Ông Hùng cũng cho biết thêm bờ biển Cửa Đại là một trong ba trụ cột du lịch của địa phương: phố cổ- biển Cửa Đại- đảo Cù Lao Chàm. Khi biển sạt lở du khách mất đi một địa điểm trong hành trình tới Quảng Nam. Hiện tại du khách đã trở lại Cửa Đại để tận hưởng bãi tắm đẹp đẽ ở  đây.

Ông Lê Công Sỹ, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho hay, trước mắt phường không cho các phương tiện đi vào bãi biển vừa được bồi lấp, hạn chế các hoạt động thể thao tập thể để giữ gìn bãi biển. Ngoài ra, phường cũng lưu ý người dân, du khách khi tới tắm biển phải có ý thức bảo vệ bờ bao kiên cố để tránh hiện tượng cát bị xói lở.

Bờ biển Cửa Đại là một trong ba trụ cột du lịch của địa phương: phố cổ- biển Cửa Đại- đảo Cù Lao Chàm. Khi biển sạt lở du khách mất đi một địa điểm trong hành trình tới Quảng Nam. Hiện tại du khách đã trở lại Cửa Đại.

MỚI - NÓNG