Cua biển 50.000 đồng một con bán ngập vỉa hè Hà Nội

Cua, ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội
Cua, ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội
Gần đây, trên vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện khá nhiều loại cua, ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ, chỉ 30.000 -50.000 đồng/con loại to khiến không ít người tò mò, hoài nghi.

Mua càng nhiều càng rẻ

Tại các tuyến phố trên Hoàng Minh Giám, Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), Giải Phóng, Đại Từ (Hoàng Mai),... (Hà Nội), những hàng cua, ghẹ được bày bán tạm bợ trên một tấm nilon trải dưới nền đất. Thường người ta bán chỉ với số lượng vừa phải, khoảng 30-40kg/người. Cua, ghẹ được để trong thùng xốp và bày một vài con lên trên làm hàng.

Giá bán được “niêm yết” là 35.000 -50.000 đồng/con ghẹ hoặc cua to từ 3-5 lạng.

Ghé vào một hàng bán cua ngay cạnh cây xăng trên đường Nguyễn Xiển, chủ hàng tên Long mời: “Mua cua đi em, cua sống chứ không phải chết đâu nhé. 50.000 đồng/con tha hồ chọn, thích con nào thì lấy con đó”.

Khi thắc mắc về nguồn gốc, Long liền nói cua được lấy từ Cà Mau và vận chuyển ra Hà Nội bằng máy bay. “Ngày nào anh cũng bán ở đây, nhiều người mua ăn, cua ngon nhiều thịt, em yên tâm đi. Vì lấy được tận gốc nên giá mới rẻ vậy chứ những hàng cua bán ở chợ giá vài trăm ngàn một cân”.

Tương tự, trên các tuyến phố ở Hà Nội, ghẹ cũng được bán với giá siêu rẻ. Người bán luôn miệng chào mời ghẹ giá 30.000 đồng/con, hàng không mặc cả.

Theo lời người bán, khoảng 3 con ghẹ thì được 1kg, ghẹ được lấy từ Vũng Tàu, Đồ Sơn nên đảm bảo ngon chứ không có hàng kém chất lượng.

Cua biển 50.000 đồng một con bán ngập vỉa hè Hà Nội ảnh 1

Cua biển được bày bán tạm bợ trên một tấm nilon trải dưới nền đất

E ngại hàng Trung Quốc

Nhiều người đi đường thấy cua, ghẹ giá rẻ cảm thấy tò mò, muốn mua về ăn thử, bởi so với giá bán tại các nhà hàng hoặc chợ thì mức giá này chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang ở Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) đang chọn mua cua trên đường Nguyễn Xiển, băn khoăn: “Mấy hôm đi làm về thấy ở đây có bán loại cua 50.000 đồng/con mà không hiểu đó là cua gì, lấy ở đâu? Sao lại có giá rẻ vậy?”.

Vì chưa bao giờ thấy cua, ghẹ rẻ như vậy nên chị Trang quyết định mua thử xem sao.

Chị cho biết, từ trước đến nay, chị mua cua ở chợ rẻ nhất cũng phải 250.000 đồng/kg loại 3 con/kg. Nhiều khi đắt, giá còn lên tới gần 400.000 đồng/kg. Giá cua bán ở vỉa hè này tính ra chỉ 150.000 đồng/kg, rẻ bằng một nửa ở chợ, chị Quỳnh Trang cho hay.

Trong khi đó, bà Lê Thị Huệ ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) cũng cảm thấy khá lạ khi giá cua, ghẹ bán trên vỉa hè hiện nay có thể nói là siêu rẻ.

“Thấy bán nhiều mà giá rẻ vậy muốn mua về ăn nhưng sợ không biết nguồn gốc xuất xứ của chúng ở đâu, có an toàn không. Hỏi thì người bán bảo ở Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng chuyển nhưng không tin được. Nhỡ cua ghẹ này là hàng Trung Quốc thì sao?”.

“Ở chợ Hà Nội, hải sản Trung Quốc nhiều lắm, song hỏi chẳng người bán nào chịu nói là hàng Trung Quốc, toàn nói hàng nội cả”, bà Huệ nói.

Cua biển 50.000 đồng một con bán ngập vỉa hè Hà Nội ảnh 2

Nhiều người tò mò vì giá rẻ nên muốn mua thử về ăn, song cũng không ít người tỏ ra e ngại, nghi ngờ đó là cua Trung Quốc

Tương tự, khi nhắc đến loại cua ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ chỉ 30.000-50.000 đồng/con bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội, không ít tiểu thương bán hải sản tại các chợ cho rằng đó là cua, ghẹ Trung Quốc.

Chị Nga, tiểu thương chuyên bán hải sản ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định: “Nếu là hàng nội thì làm gì có giá đó. Bọn chị nhập tận gốc giá còn cao hơn nhiều”. Riêng phí vận chuyển máy bay, nếu đúng từ Cà Mau, thì còn cao hơn nhiều so với phí ôtô.

Không chắc chắn nhưng chị Nga cho rằng có khả năng loại cua, ghẹ siêu rẻ đó là hàng Trung Quốc. Chị giải thích, loại cua, ghẹ các tiểu thương nhập ở các vùng biển ngoài Bắc về chợ bán có chi phí vận chuyển thấp (đường ngắn, vận chuyển bằng ôtô) về tới chợ bán giá rẻ nhất cũng đã 250.000 đồng/kg loại 3 con/kg đối với ghẹ. Còn với cua giá bán 350.000 đồng/kg loại to, loại nhỏ 3 con/kg có giá 300.000 đồng/kg.

Thực tế, theo ghi nhậntại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Đại Từ, Nghĩa Tân, Bưởi... giá cua, ghẹ rẻ nhất cũng phải cao gấp đôi, gấp 3 lần giá cua, ghẹ bán ở vỉa hè. Cụ thể, giá cua loại to 5-7 lạng/con được bán với giá 350.000 đồng/kg, cua nhỏ hơn 3 con/kg có giá 300.000 đồng/kg, ghẹ giá 250.000-300.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ.

Đặc sản mực rim me 'cháy hàng' mùa World Cup

Chị Cao Thùy Liên ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, mực rim me là loại đặc sản miền biển ở Nha Trang. Món mực rim me này rất ngon, vốn đã nổi tiếng với những ai từng thưởng thức qua. Mực rim có thể dùng làm mồi nhậu, nhâm nhi trong các buổi trò chuyện bạn bè “chém gió”, ăn với dưa hành, củ kiệu hoặc có thể dùng với cơm trắng kèm dưa leo,... “Do có giá phải chăng, chỉ 90.000 đồng/hộp mực rim me 500g nên dịp này hàng đang rất hút khách, nhất là vào những ngày diễn ra World Cup”, chị nói.

Anh Đàm Đức Long (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm) chuyên bán mực rim me cũng cho biết, nửa tháng nay, khách mua mực rim me về làm mồi nhắm, lai rai lúc xem đấu bóng nhiều nên món đặc sản này thường cháy hàng.

“Khách không chỉ lấy 1-2 hộp như trước mà số lượng tăng lên, trung bình mỗi khách lấy 4-5 hộp. Nhân viên giao hàng không được nghỉ ngơi, làm việc từ sáng sớm đến 8-9h tối mới giao hết đơn đặt hàng cho khách”, anh Long khoe.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG