Cứ yêu là phải 'kè kè'?

Cứ yêu là phải 'kè kè'?
TP - Tôi và cô ấy yêu nhau 3 năm tình cảm rất sâu đậm, đùng một cái cô ấy đòi chia tay với lý do tôi không bỏ được thuốc lá. Mà tôi đã hút thuốc lá từ trước khi yêu cô ấy cơ mà. Tôi cũng đã cố gắng bỏ thuốc nhưng chưa được. Làm thế nào đây BB ơi? - Vũ Tư (Thái Bình)

> Lòng trong như đã mặt ngoài còn e

Cứ yêu là phải 'kè kè'? ảnh 1
 

Nghiện thuốc là không tốt, điều này thì ai cũng biết và chính bao thuốc cũng biết (nên trên mình nó cũng có những dòng khuyến cáo! He). Còn về sự đòi chia tay của bạn gái anh thì quả cũng hơi lạ, có thể đằng sau nó là chuyện (hoặc người) khác? Anh nên bình tĩnh tìm hiểu, rồi ta trao đổi tiếp. Lưu ý: khi tìm hiểu đừng phì phèo điếu thuốc nhé, có thể kết quả sẽ không chuẩn.

Cứ yêu là phải 'kè kè'? ảnh 2
 

Em đi đâu anh ấy cũng đòi đi theo, không cho là tức giận nổi cáu hoặc lầm lỳ rất khó chịu. Thậm chí anh ấy còn có kế hoạch chuyển về làm việc cùng cơ quan em (bọn em vốn cùng học một ngành nghề mà). Thực lòng em thấy rất sợ khi lúc nào cũng có anh ấy kè kè bên cạnh. Hay là em đã khác đi, hoặc đã có gì xảy ra từ anh ấy? BB giúp em với.  - gaicuahoahong@...

Những điều sau đây đã xảy ra: Anh ta trở nên thiếu tự tin, thậm chí nghi ngờ nên quyết định bám sát, diệt (tình) địch. Em cũng thì cảm thấy mình bị cầm tù (cũng dễ hiểu thôi, nhất là khi anh ta có kế hoạch xâm lấn tự do khá bài bản). Nên cùng ngồi với nhau, nói thật những suy nghĩ của mình. Nếu anh ấy vẫn không hiểu thì, chậc chậc! Chắc phải tính đến việc thuê vệ sĩ.

Cứ yêu là phải 'kè kè'? ảnh 3
 

Em rất ưng cô ấy, cô ấy cũng có vẻ chịu em. Chỉ có một điều băn khoăn: em thích đọc sách và xem nghệ thuật, nhưng cô ấy thì hết sức thờ ơ. Có lần cô ấy còn nói: Đọc sách nghe nhạc thì giải quyết được cái gì? Biết làm ăn là được rồi! Anh BB ơi, có người nói như vậy về sau nhất định sẽ xung khắc, có đúng vậy không ạ? - Duonghai…@gmail.com.

Người đó nói sai, vì thật ra hiện tại đã xung khắc rồi. Nhưng không phải là tuyệt vọng, vì thật ra cặp nào cũng có điểm xung khắc hết, vấn đề là giải quyết ra sao mà thôi. Cả hai cùng yêu văn chương nghệ thuật cũng không có nghĩa là tuyệt vời. Trong trường hợp cô ấy không thích nhưng vẫn tôn trọng sở thích của bạn, ngược lại, bạn cũng không xem nhẹ cô ấy vì “đàn gẩy tai trâu” (không có ý gì nha) là tốt rồi.

Hiểu, thông cảm (một mỹ từ của chấp nhận. Hiiii) là ổn.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.