Cụ Mùi vui tết năm Mùi

Cụ Mùi nắm tay thượng tá Tấn cảm ơn mãi
Cụ Mùi nắm tay thượng tá Tấn cảm ơn mãi
TPO - Khệ nệ xách 2 túi quà nặng trĩu, cụ Mùi mừng rỡ quên mất lối về nhà. Thấy hai phụ nữ khuyết tật được đỡ lên xe một phóng viên, cụ chạy lại bảo “Con cho bà đi với”. Và cả Bà lẫn cô phóng viên bèn có một ngày ly kỳ hiếm có !  

Giáp tết Ất Mùi, bà Vũ Thị Thúy Thu Hồng- một Mạnh Thường Quân của các nhịp cầu từ thiện gửi đài truyền hình tỉnh phát thông báo mời những người khuyết tật nghèo khó ngày cuối tuần giáp Tết đến “ Gia đình H&T” ở số 36 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để nhận quà . Gặp cụ Mùi thơ thẩn nhặt nhôm nhựa trên đường chạy thể dục buổi sáng, bà Hồng mời : Sáng thứ Bảy cụ nhớ ghé nhà con !  

Đúng hẹn, hàng trăm người khuyết tật và già cả neo đơn gần xa rộn ràng kéo đến tụ tập trước tấm băng rôn “Gia đình H&T tặng quà cho người khuyết tật vui xuân”, trật tự ngồi chờ đến lượt nhận quà tết. Hai trăm suất, mỗi suất gồm gạo ngon, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước mắm trị giá ba trăm nghìn được vợ chồng bà Hồng cùng đàn con lễ phép trao tận tay từng người.

Cụ Mùi vui tết năm Mùi ảnh 1

Điểm tặng quà tự phát của Gia đình H&T

Nhận quà xong, ai nấy vui vẻ ra về. Người tự đẩy xe lăn, người đón xe thồ ra bến xe buýt. Còn lại ba phụ nữ bối rối với mớ quà nặng trĩu, quá giang về theo ô tô một phóng viên. Hai chị khuyết tật xuống trước, còn cụ Mùi bảo tài xế : “ Cháu cứ chở Bà đến hoa viên Nguyễn Chí Thanh là được !”

Xe chạy êm êm. Bà kể Bà tên là Mần Tài Mùi, gần chín mươi tuổi, người Tàu-Nùng, ngoài Bắc di cư vào từ lâu lắm. Chồng chết sớm, đàn con mỗi đứa mỗi nơi, bây giờ Bà sống với con gái cũng lượm nhôm nhựa, và thằng cháu nội.

“Cô tài” chở Bà đến hoa viên Nguyễn Chí Thanh, Bà ngơ ngác lắc đầu “ không phải” ! Hỏi địa chỉ, Bà chỉ nhớ láng máng đang ở nhà thuê của ông Hội hay Hợi chi đó trong con hẻm quanh quanh. “ Cô tài” răm rắp lái theo tay Bà chỉ gần 3 tiếng đồng hồ, Bà vẫn chưa thấy nhà mình đâu!

Trưa gần đứng bóng, nữ phóng viên đành chở Bà chạy thẳng vào trụ sở Công an thành phố Buôn Ma Thuột. May có thượng tá Hồ Văn Tấn phó trưởng Công an thành phố vừa đến nhận ca trực. Nghe “cô tài” trình bày, anh bật cười : Chuyện nhỏ! Tới đây cầu cứu là đúng chỗ rồi, Công an sẽ điều tra giúp!

Cụ Mùi vui tết năm Mùi ảnh 2

Công an thành phố đón cụ Mùi vào cơ quan

Chờ Bà ăn hết tô cháo ngon lành, thượng tá Tấn gọi thiếu tá Nguyễn Văn Giáp đến giao nhiệm vụ. Trông bà quen quen, hỏi han hồi lâu, thiếu tá Giáp nhận ra ngày xưa Bà ở cùng xóm, trong xóm có một ông tên Hội. Đưa Bà về xóm cũ, gặp ông Hội, ông Hội kể Bà Mùi đã bán nhà cho ông hơn chục năm, rồi qua thuê nhà của ông Hợi trong một cái hẻm nào đó bên đường Phan Chu Trinh.

Thiếu tá Giáp chở Bà chạy chậm suốt con đường Phan Chu Trinh dài hun hút. Rốt cục, bà cũng reo lên A đây, con hẻm quanh quanh ! Tối thứ bảy, nghe thiếu tá Giáp báo tin đã đưa cụ Mùi an toàn đến nhà ở số 179/25 Phan Chu Trinh, phóng viên  thở phào nhẹ nhõm.

Cụ Mùi vui tết năm Mùi ảnh 3

Cụ Mùi vui vẻ gặp lại thiếu tá Giáp

 Sáng Chủ nhật, thượng tá Tấn cùng thiếu tá Giáp, bà Hồng cùng phóng viên đến thăm cụ Mùi. Ngõ nhỏ, xóm nghèo, hơn 10 năm rồi, 3 nhân khẩu sống trong căn phòng bé tẹo chỉ 4 mét vuông thuê lại của đôi chủ nhà chuyên bán bắp luộc. Ngày ngày, cụ Mùi cùng bà con gái tuổi khoảng sáu mươi lang thang lượm nhôm nhựa, còn cậu cháu ngoại đi bán hàng thuê.

Gia cảnh bần hàn mà vui, vì tính Bà rất hài hước, còn con cháu thì hiền lành, hiếu thảo. Tiễn khách ra về, Cụ Mùi cười nói rổn rảng : Cảm ơn Nhà nước !  Hôm qua nhờ đi lạc mà Bà được ngồi xe hơi êm mông cả buổi khỏi trả tiền, lại được Thủ trưởng cơ quan Công an mời ăn cháo gà, bây giờ có thêm tiền lì xì đầy túi. Tết Ất Mùi, cả nhà Bà Mùi được ăn tết to rồi !

Hẻm nhỏ chan hòa nắng ấm. Đất trời cao nguyên đẹp rực rỡ và nồng thắm tình người !

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.