'Cụ' cá sấu yêu thích của trùm phát xít Hitler chết già ở tuổi 84

Cá sấu Saturn. Ảnh: Vườn thú Moscow
Cá sấu Saturn. Ảnh: Vườn thú Moscow
TPO - “Cụ” cá sấu huyền thoại sống sót qua Thế chiến II và được cho là con vật yêu thích của Adolf Hitler đã chết già tại một vườn thú ở Moscow.

“Cá sấu Saturn, giống Mississippi, đã chết vì tuổi cao sức yếu”, vườn thú Moscow thông báo trên mạng xã hội hôm thứ Bảy, 23/5.

Cá sấu Saturn được cho là đã 84 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của cá sấu trong tự nhiên chỉ khoảng 30 đến 50 năm.

Không giống với những người anh em sống trong thế giới hoang dã, Saturn đã có một cuộc sống đáng nhớ với nhiều sự kiện trọng đại.

Saturn sinh ra tại Mỹ vào năm 1936, và được tặng cho Sở thú Berlin, nơi Hilter thường xuyên ghé thăm.

Một số nhà sử học cho rằng Saturn là con vật yêu thích, nằm trong bộ sưu tập thú nuôi cá nhân của Hitler.

Năm 1943, Sở thủ Berlin bị không kích, và một quả bom đã phá hủy thủy cung.

Khoảng 20 con cá sấu đã mất mạng, nhưng một số con vẫn sống sót và trốn thoát, trong đó có Saturn.

“Những gì Saturn làm trong 3 năm tiếp theo vẫn là một điều bí ẩn”, vườn thú Moscow cho biết.

Bởi đến năm 1946, chú cá sấu xảo quyệt này mới được tìm thấy bởi quân đội Anh đóng quân ở thủ đô Berlin (Đức).

Anh quyết định trao con cá sấu cho Liên Xô. Saturn được chuyển đến Moscow và sống ở đây thêm 74 năm.

Tại đây, Saturn được chăm sóc chu đáo, bởi sở thú cho rằng con cá sấu này “đại diện cho lịch sử”.

Dự kiến, một triển lãm đặc biệt nhằm tôn vinh Saturn sẽ được tổ chức tại bảo tàng State Darwin ở Moscow.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG