Cụ bà ngủ cạnh xác chồng gần một năm

Cụ bà ngủ cạnh xác chồng gần một năm
Một phụ nữ Bỉ rất yêu chồng nên sau khi ông qua đời, bà đã giữ xác chồng trên giường trong gần một năm và ngủ cùng tử thi hàng đêm.

Cụ bà ngủ cạnh xác chồng gần một năm

Một phụ nữ Bỉ rất yêu chồng nên sau khi ông qua đời, bà đã giữ xác chồng trên giường trong gần một năm và ngủ cùng tử thi hàng đêm.

Marcey H sống cùng vợ trong một căn hộ chung cư mà họ thuê ở thành phố Brussels, thủ đô của Bỉ. Vào tháng 11 năm ngoái ông qua đời ở tuổi 79. Quá sốc trước cái chết của chồng, người vợ không thông báo cho ai và cũng không làm đám tang cho ông. Người phụ nữ 69 tuổi để xác chồng trong nhà để không phải xa lìa ông mãi mãi.

Nhờ môi trường khô trong căn hộ, xác của ông không thối rữa mà trở nên khô như xác ướp. Vì thế mà những người hàng xóm không phát hiện mùi thối từ căn hộ, Daily Mail đưa tin.

Nhà chức trách địa phương bắt đầu nghi ngờ sau khi người chủ nhà nói rằng Marcey và bà vợ không nộp tiền thuê nhà từ cuối năm 2012 tới nay. Khi cảnh sát tới căn hộ để kiểm tra, họ thấy thi thể của Marcey. Bác sĩ pháp y nhận định ông qua đời vì hen suyễn.

Philippe Boxho, một chuyên gia của Trung tâm Pháp y Liege tại Bỉ, cho rằng xác của Marcey đã thối rữa một phần trước khi khô.

"Trong vòng ít nhất một tuần đầu các cơ quan nội tạng của tử thi sẽ phân hủy. Sau đó phần thịt sẽ mất nước và khô. Hiện tượng đó xảy ra trong môi trường khô và ấm", Boxho giải thích.

Vị chuyên gia pháp y khẳng định đây không phải là lần đầu tiên ông gặp trường hợp người sống ngủ cạnh xác bạn đời trong thời gian dài.

"Tôi đã chứng kiến hai hoặc ba trường hợp tương tự", ông nói.

Theo Quỳnh Trang
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG