Cụ bà được cô gái mặc áo mưa giữa đường nhọc nhằn nuôi con mắc bệnh down

Cụ Nguyễn Thị Nhẫn tâm sự về cuộc đời mình
Cụ Nguyễn Thị Nhẫn tâm sự về cuộc đời mình
Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng ngày ngày cụ Nhẫn vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh bên gánh nước ven hồ Giảng Võ để nuôi con trai mắc bệnh down.

Từ lâu nay, người dân khu vực quanh hồ Giảng Võ đã quen thuộc với hình ảnh người mẹ già quanh năm trên mưa dưới nắng ngồi bán nước ở một góc hồ, bên cạnh là đứa con trai mắc chứng bệnh down. Chứng kiến hình ảnh ấy, không ai không khỏi xót xa.

Cụ bà ấy tên là Nguyễn Thị Nhẫn, (SN 1931, quê Hưng Yên), người được cô gái chạy chiếc xe Liberty mang áo mưa giữa trời mưa tầm tã lay động hàng triệu người mới đây.

Trò chuyện với chúng tôi, cụ Nhẫn cho hay cụ rất biết ơn cô gái trẻ ngày hôm ấy đã mang áo mưa cho mình, không những thế cô gái đó còn quay lại tìm và giúp đỡ cụ.

Cũng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi biết được câu chuyện tuổi thơ và cuộc đời bất hạnh của cụ. Vốn sinh ra trong một gia đình quá nghèo khó, năm 14 tuổi cụ Nhẫn phải đi làm thuê để nuôi 4 đứa em.

“Thời gian đó tôi cực lắm, không trừ một công việc nặng nhọc nào, kể cả gánh nước thuê, giặt đồ thuê, tôi đều xin làm để nhận được mấy lạng gạo về nuôi các em”, cụ Nhẫn cho biết.

Lớn lên, cụ lập gia đình và lần lượt sinh được 6 người con trai, một người con gái. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi nhà đông con, công việc lại chẳng có.

Thế rồi không may, chồng của bà đột ngột qua đời để lại gánh nặng trên đôi vai người vợ. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, khi chồng bà vừa mất chưa được bao lâu 2 người con trai của bà lần lượt qua đời vì nghiện ma túy và bệnh tật.

Cụ bà được cô gái mặc áo mưa giữa đường nhọc nhằn nuôi con mắc bệnh down ảnh 1

Do mắc căn bệnh down nên anh Tiến con trai của cụ Nhẫn phát triển rất chậm, hầu như không có khả năng nhận thức.

Anh Đàm Xuân Tiến con trai út của cụ năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng vì bị mắc phải bệnh down nên nhận thức chậm phát triển, không thể lao động, tự kiếm sống., hằng ngày chỉ biết cầm chổi quét lá cây dọc ven hồ.

“Năm nay nó đã 42 tuổi rồi, nhưng do bệnh tình nên nó chẳng khác gì đứa trẻ lên 3, thương nó nhưng tôi cũng không làm gì để giúp nó khá hơn được. Không biết sau này tôi mất đi nó sẽ ra sao nữa”, cụ Nhẫn nói.

13 năm nay để tự nuôi mình và đứa con trai bà phải thức khuya dậy sớm, ngày nắng cũng như ngày mưa quanh quẩn bên gốc cây cùng hàng nước. Mỗi ngày cụ bán được trung bình được 50 – 60 ngàn đồng, số tiền ấy cũng chỉ đủ để 2 mẹ con bà rau cháo qua ngày.

Cụ bà được cô gái mặc áo mưa giữa đường nhọc nhằn nuôi con mắc bệnh down ảnh 2

Quán nước nhỏ, là nguồn mưu sinh của cụ và người con trai.

Những hôm trở trời, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, bà lão 86 tuổi vẫn ra ven hồ Giảng Võ để bán. Nhiều lần nhà hết sạch tiền, cụ phải đi mượn tiền mua gạo, sống qua ngày. Hiện cụ và người con trai đang sống trong căn nhà trọ chật hẹp thuê tại phố Kim Mã.

Một mắt của cụ Nhẫn nay đã mù khiến việc đi lại của cụ gặp rất nhiều khó khăn. Vất vả như vậy nhưng chưa bao giờ bà ngửa tay xin sự giúp đỡ của ai, bà bảo dù khổ mấy nhưng còn chút sức lực bà vẫn cố gắng làm việc để nuôi sống bản thân, ai thương họ cho thì mình nhận chứ nhất định không đi xin.

Chứng kiến cảnh mẹ già gần đất xa trời vất vả kiếm từng đồng nuôi con mang bệnh, nhiều người không khỏi thương xót.

Cụ bà được cô gái mặc áo mưa giữa đường nhọc nhằn nuôi con mắc bệnh down ảnh 3

Tuổi đã cao, cụ Nhẫn lại mất đi một con mắt nên đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

“Hàng ngày tôi ngồi bán nước gần cụ ấy, thương cụ quá già rồi mà vẫn phải cực khổ trên mưa dưới gió kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đáng ra tuổi của cụ phải được an dưỡng tuổi già, sum vầy bên con cháu, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cụ một phần nào đó”, bà Lan chia sẻ.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG