Trung tá Phương Thúc Định, phụ trách Đội tuần tra kiểm soát số 1 cho biết: Khi đi tuần tra, kiểm soát tình hình an toàn giao thông trên địa bàn phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô vừa đi, vừa khóc.
Thấy vậy, tổ công tác cử Đại úy Đặng Tuấn Phương tiếp cận đối tượng, nắm bắt tình hình; qua đó được biết, người phụ nữ này 30 tuổi, trú quán tại khu Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn. Chị cho biết rất buồn phiền vì chuyện gia đình sứt mẻ trầm trọng, không thiết sống.
Bằng kinh nghiệm và tình cảm chân thành, Đại úy Phương khuyên giải cạn kẽ, phân tích thấu tình, đạt lý; sau 10 phút sau, người phụ nữ đã hồi tâm, từ bỏ ý định dại dột.
“Khi chị ta lên xe máy rời cầu Kỳ Lừa, tổ công tác tiếp tục theo dõi; khi bóng dáng chị hòa mình vào các phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng CSGT chúng tôi lại tiến hành thực hiện công việc chuyên môn của mình”. Trung tá Phương Thúc Định, Phụ trách Đội tuần tra kiểm soát số 1 nói.
Hành động trên của các chiến sỹ CSGT công an tỉnh Lạng Sơn được đông đảo quần chúng nhân dân địa phương chứng kiến ghi nhận, biểu dương, khen ngợi.