Croatia- Tây Ban Nha: Lộ diện ứng cử viên vô địch EURO trong đại tiệc bàn thắng

0:00 / 0:00
0:00
Tây Ban Nha xứng đáng là một ứng cử viên vô địch
Tây Ban Nha xứng đáng là một ứng cử viên vô địch
TPO - Màn rượt đuổi tỷ số cùng những siêu phẩm kéo dài 120 phút nhưng người xem dường như không muốn trận đấu dừng lại! Các cầu thủ hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao hiếm thấy. 


Đội Croatia đưa ra đội hình 4-3-3 quen thuộc vốn rất mạnh về tranh chấp bóng ở trung lộ. Đội hình Tây Ban Nha cũng với đội hình 4-3-3 cho thấy cuộc chiến ở trung tuyến sẽ rất nóng. Nhiều chuyên gia và nhà bình luận Việt Nam tin rằng Tây Ban sẽ dễ dàng có bàn thắng ở hiệp một nhưng kết quả lại không như vậy.

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Bàn thắng sớm từ sai lầm khó tin

Đội Tây Ban Nha ào lên tấn công trong 5 phút đầu tiên, nhưng thay vì phối hợp nhóm họ lại mở những đường bóng bổng câu dài vào vòng cấm của Croatia khiến các cầu thủ đối phương bất ngờ.

Tiền đạo số 11 Tây Ban Nha Ferran Torres với thể lực tốt, xông xáo ở cánh phải khiến đối phương rất vất vả để ngăn cản. Mãi tới phút thứ 11 thì các cầu thủ Croatia mới có được pha phản công đầu tiên của mình nhưng ngay lập tức Tây Ban Nha sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn. Có quá ít cầu thủ đội bóng áo trắng tham gia vào pha đá phạt cố định, dường như họ chưa cần ghi bàn thắng vào thời điểm này. Vì liên tiếp sau đó các cầu thủ xứ bò tót liên tục được đưa bóng vào vòng cấm của Croatia để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 16, Tây Ban Nha có cơ hội cực tốt để mở tỷ số khi số 8 Koke đã thoát xuống đối mắt với thủ môn D.Livacovic, nhưng anh lại dứt điểm không thành bàn.

Phút 14, Croatia phản công nguy hiểm, bóng đã được đưa đến gần khung thành đối phương, nhưng khi không dứt điểm được, họ đưa bóng về sân nhà. Rõ ràng họ ưu tiên việc kiểm soát thế trận hơn là tấn công mạo hiểm.

Khoảng khắc khác thường xảy ra ở phút thứ 20. Bóng được chuyền về cho thủ môn từ khu vực giữa sân, thủ thành Uni Simon đã đỡ bóng bằng chân nhưng không trúng bóng và bóng đi thẳng vào lưới.

Croatia- Tây Ban Nha: Lộ diện ứng cử viên vô địch EURO trong đại tiệc bàn thắng ảnh 1

Bàn thắng đến cho Croatia từ cái chân của thủ môn đội Tây Ban Nha

Chuyển sang tấn công với lợi thế tâm lý, các phút thứ 25 đến phút thứ 27, đội bóng của HLV Zlatko Dalic đã có 2 cú sút về phía khung thành của Uni Simon. Mặc dù dẫn bàn, nhưng họ vẫn đá chắc ở khu trung tuyến, sẵn sàng phạm lỗi khi đối phương có bóng và lập tức phản công khi có bóng.

Phút 38, có 6 cầu thủ Tây Ban Nha làm mưa làm gió trong vòng cấm đối thủ và liên tục những cú sút dũng mãnh được thực hiện. Thủ môn D.Livacovic bắt không dính bóng, số tiền vệ 22 Pablo Sarabia (Đang thuộc biên chế Paris Saint-Germain) đã đứng rất đúng vị trí để tung cú sút cực mạnh từ khoảng cách 11m, bóng trúng người thủ môn Croatia, nhưng vẫn bay vào lưới.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1, song đây là một trong những hiệp một đáng xem nhất của EURO năm nay, khi hầu như từng giây phút trên sân đều căng thẳng. Chất lượng của trận đấu rất cao, khi mỗi đường bóng của cả hai bên đều có những tính toán và đều cực kỳ nguy hiểm. Người ta hầu như không thấy một đường chuyền lỗi nào từ cả phía hai đội.

4 bàn thắng trong hiệp hai

Hiệp 2 bắt đầu. Croatia thay người. Tiền đạo số 9 Andrej Kramaric được tung vào sân. Rõ ràng đây là quyết định rất hợp lý, khi trong hiệp một các cầu thủ của HLV Zlatko Dalic vẫn thiếu tốc độ trong các pha phản công.

Nhận ra việc Croatia dâng lên tấn công, tuyển Tây Ban Nha tích cực phất bóng dài lên cho hàng tấn công để ghi bàn trước trong hiệp hai.

Bàn thắng thứ hai của Tây Ban Nha xuất phát từ quả tạt từ cánh phải và bóng được đưa vào cho số 2 Azpilicueta và hậu vệ cánh đang thuộc biên chế Chelsea đánh đầu cận thành nâng tỷ số theo đúng phong cách bóng đá Anh. Người đội trưởng Chelsea - nhà đương kim vô địch Champions League đã chứng tỏ giá trị của mình tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Croatia- Tây Ban Nha: Lộ diện ứng cử viên vô địch EURO trong đại tiệc bàn thắng ảnh 2

Kỹ thuật chơi bóng cực cao của hai đội khiến cho trận đấu đáng xem từng giây từng phút.

Các cầu thủ Đông Âu vẫn dâng đội hình lên phần sân đối thủ để gỡ hòa. Phút thứ 77, lại một đường phất bóng dài lên cho tiền đạo số 11 Tây Ban Nha Ferran Torres và cầu thủ này khống chế bóng hoàn hảo bằng hông, loại bỏ trung vệ đối phương, dứt điểm kỹ thuật xỏ háng thủ môn Croatia nâng tỷ số lên 3-1.

Rõ ràng là các cầu thủ Croatia đã không theo kịp nhịp độ lên bóng chóng mặt mà đội bóng xứ bò tót tạo ra. Các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha không còn quá đam mê rê dắt như những trận đấu ở vòng bảng. Họ đã chơi một thứ bóng đá khác hoàn toàn, với việc đưa bóng nhanh nhất đến vị trí người dứt điểm.

Trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha dường như đang nghĩ tới đối thủ trong vòng tứ kết là ai thì số 10 của Croatia Modric đi bóng trong vòng cấm của Tây Ban Nha, và cú ra chân rất nhanh sau đó của số 18 Mislav Orsic đã đưa bóng vào lưới nhanh tới mức rất khó nhìn thấy bằng mắt thường.

Phút thứ 90 + 3, Croatia đã gỡ hòa bằng chính cách mà Tây Ban Nha đã từng khiến họ bị dẫn bàn: Bóng bổng. Quả tạt cực kỳ chính xác và kỹ thuật, một cú dứt điểm bằng đầu chính xác của Mario Pasalic tỷ số được cân bằng 3-3.

Đó là bản lĩnh và cũng là đẳng cấp của đội xếp thứ nhì của World Cup 2018.

Giữ vàng hiệp phụ

Croatia thi đấu như "trở về từ cõi chết". Mario Pasalic suýt nâng bàn thắng của mình lên khi cứa bóng vào góc xa, nhưng bóng đi hơi cao so với cầu môn.

Đội Croatia đã trở lại với sơ đồ 4 trung vệ và họ đã phong tỏa được hai biên. Họ lên bóng nhịp nhàng. Kramaric nhận được bóng cực thuận lợi trong vòng 5m50, nhưng cú sút bị Simon hóa giải. Liên tục hai cơ hội rất tốt bị bỏ lỡ và đội bóng Đông Âu phải trả cái giá rất đắt.

Tây Ban Nha đã có bàn thắng thứ 4 bằng cú sút góc gần của Morata, cầu thủ từng bị chê là "chân gỗ".

Croatia- Tây Ban Nha: Lộ diện ứng cử viên vô địch EURO trong đại tiệc bàn thắng ảnh 3

Tây Ban Nha có quá nhiều lợi thế khi bước vào hiệp phụ với dàn cầu thủ đồng đều, thể lực dồi dào.

Tây Ban Nha không thể thỏa mãn, họ đã rút được kinh nghiệm "cầm vàng mà để vàng rơi" trong hai hiệp chính. Các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục tràn vào khung thành đối phương dứt điểm. Họ đã ghi bàn thắng thứ 5, từ một quả căng ngang từ biên phải, Oyarzabal dứt điểm ở khu 5 m thành bàn.

Sự bùng nổ của Tây Ban Nha, ghi 2 bàn chỉ trong một hiệp phụ. Thật khó tin. Nhưng đó là sức trẻ đáng sợ của đội bóng xứ sở bò tót. Họ có thể nâng số bàn thắng của mình lên nếu Morata dứt điểm tốt hơn trong các pha phản công trong hiệp phụ thứ hai. Tây Ban Nha cũng tích cực chơi "bóng ma", giữ bóng không cho Croatia cướp bóng phản công.

Trận đấu kết thúc với 8 bàn thắng đã được ghi cho cả hai bên và một tấm vé vào vòng tứ kết dành cho đội bóng trẻ hơn, giàu sức sống hơn là Tây Ban Nha. Trong trận đấu này, họ đã tung vào sân 2 cầu thủ U20, cho thấy bóng đá Tây Ban Nha đang có trong tay một thế hệ vàng mới để chinh phục bóng đá thế giới.

Dàn cầu thủ kỹ thuật tốt, lối chơi đa dạng hiện đại, gắn kết, có chiều sâu lực lượng, việc giành chiến thắng "5 sao" trước Á quân thế giới Croatia đã cho thấy Tây Ban Nha đang là một ứng cử viên lớn cho chức vô địch EURO 2020.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.