Công Vinh, Hồng Sơn được chào đón nồng nhiệt

Công Vinh, Hồng Sơn được chào đón nồng nhiệt
TPO - Sau chức vô địch AFF Cup, Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn về quê và được bạn bè, người thân đón chào nồng nhiệt vì những đóng góp vào chiến tích vang dội của tuyển Việt Nam.
Công Vinh, Hồng Sơn được chào đón nồng nhiệt ảnh 1
Dương Hồng Sơn và nụ cười chiến thắng sau trận chung kết AFF Cup lượt đi. Ảnh: Phạm Yên.

Sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch AFF Cup và được bầu chọn là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất giải, “người nhện” Dương Hồng Sơn chạy xe một mạch về quê Quỳnh Lưu (Nghệ An) để chia vui cùng bạn bè và người thân.

Gặp chúng tôi, Sơn vẫn chưa hết phấn khích: “Đây là vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi thật hạnh phúc vì bên cạnh luôn có người thân, người hâm mộ! Mấy đêm nay, tôi vẫn không sao chợp mắt nổi khi nghĩ về giây phút đăng quang cùng ĐTVN.

Giờ đây, mục tiêu phấn đấu của tôi là thi đấu ngày càng tốt hơn, để đóng góp một phần nhỏ của mình vào thành công chung của đội bóng, cả ở CLB và ở đội tuyển quốc gia!".

Sau giây phút đăng quang, đêm 29/12, Lê Công Vinh đã cùng mẹ là bà Hồ Thị Tuệ về quê tại Quỳnh Lưu chia vui cùng với bạn bè và người thân. Sáng 30/12, căn nhà nhỏ của Vinh chật cứng bởi sự xuất hiện của hàng xóm và bạn bè.

Nhà bà Tuệ mở hẳn “tiệc mừng” để khao hàng xóm. Mấy cụ già và đám trẻ cứ nhìn Vinh, rồi nắm tay xem “chân, cẳng” của “còm”, hết lời ngợi khen. Mấy cậu bé liến thoắng: “Lớn lên em cũng sẽ phấn đấu như anh Vinh”.

Câu chuyện rôm rả thêm khi mọi người nằng nặc đòi Vinh kể lại khoảnh khắc ghi bàn thắng vàng.

Công Vinh nhớ lại bàn thắng để đời: “Khi thấy anh Minh Phương đá phạt, tôi biết đường chuyền ấy giành cho mình. Khi bóng vừa rời chân anh Phương, tôi di chuyển và kịp đánh đầu. Khi nghe thấy tiếng reo hò, tôi biết mình đã thành công. Tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử!”.

Vinh vừa nói, vừa nhắc đến người thầy đáng kính của mình với niềm tự hào: “Thầy Calisto rất giỏi, chức vô địch có công rất lớn của thầy. Với cá nhân mình, tôi phải cám ơn thầy Calisto rất nhiều. Thầy đã rất tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi không có phong độ tốt”.

Khi trong nhà ngớt khách, Công Vinh tranh thủ ra quán internet lướt đọc các bài báo viết về mình và đội tuyển. Khổ nỗi, khi Vinh có mặt tại quán, lập tức mấy cậu bé cứ tíu tít vây quanh “thần tượng”.

Vinh cười vui: “Mệt chút, nhưng vui vì mọi người biết và quý mình nhiều hơn”.

Chiều 30/12, Công Vinh trở lại CLB SLNA để thăm bạn bè và Ban lãnh đạo đội bóng cũ trước khi chuẩn bị cho nhiều giải đấu quan trọng sắp tới cùng đội tuyển quốc gia và Câu lạc bộ T&T Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - HLV đội Sông Lam Nghệ An hoà chung niềm vui: “Đó là sự tập hợp tinh hoa của bóng đá xứ Nghệ. Cả Vinh và Sơn đã rất xứng đáng với những đóng góp cùng đội tuyển!".

MỚI - NÓNG