Công viên rô-bốt tại Việt Nam: Tại sao không?

TP - Đam mê ngành hóa trang (cosplay) và đồ họa 3D, Vũ Văn Trung (23 tuổi, quê ở Thái Bình) đã bỏ dở Đại học để theo đuổi sở thích của mình. Con đường khởi nghiệp khá lận đận nhưng Trung vẫn nung nấu ước mơ xây dựng một công viên rô-bốt, tái hiện thời tiền sử và tương lai tại Việt Nam.

120.000 đồng sống qua nửa tháng

Vốn đam mê các nhân vật như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, 5 anh em siêu nhân, người Nhện trong điện ảnh Hollywood từ bé, Trung luôn ấp ủ có một ngày sẽ hóa trang y hệt. Bởi thế, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Trung quyết tâm thi vào ngành thiết kế thời trang của ĐH Mỹ thuật Công nghiệp nhưng bị trượt.

Công viên rô-bốt tại Việt Nam: Tại sao không? ảnh 1

Vũ Văn Trung bên cạnh Iron Man HulkBuster với chiều cao đồ sộ hơn 3m.

Năm sau, chàng trai quê lúa nộp tiếp hồ sơ thi lại vào nơi này cùng với một hồ sơ thi vào ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Kiến trúc Hà Nội và đỗ cả 2 trường. Đợt đấy, bố Trung mang hồ sơ nhập học đến nộp cho con tại trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nghe cô giáo tiếp nhận bảo học ngành này gia đình kinh tế phải khá giả mới theo được, bố cậu đã cầm hồ sơ về. Sau khi cân nhắc, Trung chuyển sang nộp vào ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Trung bắt đầu tìm hiểu về cosplay từ năm 2014. Đến năm 2015, cậu đã tự làm được một bộ trang phục nhân vật siêu nhân Gao đỏ.

“Hồi đấy đang là sinh viên năm nhất, bố mẹ ở quê làm ruộng vất vả, mỗi tháng chỉ có thể chu cấp 1,5-2 triệu đồng. Mình từ bỏ mọi cuộc vui chơi, hẹn hò, kể cả trò chơi điện tử, dành hết cho nghiên cứu, lắp đặt mô hình. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, tự học và mày mò trên mạng internet nên sản phẩm bị hỏng, sửa đi sửa lại nhiều lần, rất tốn kém.

Công viên rô-bốt tại Việt Nam: Tại sao không? ảnh 2 Trung hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không
Mất mấy tháng liền mình mới hoàn thành được bộ siêu nhân Gao đỏ, tổng chi phí hết hơn 10 triệu đồng. Sau đó, mình đưa bộ đồ hóa trang này tham dự ngày hội hóa trang ở Hoàng Thành Thăng Long, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách”, Trung chia sẻ.

Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, ngoài giờ học, Trung đi làm thêm đủ các nghề, từ bưng bê phục vụ ở các nhà hàng đến phát tờ rơi, làm bảo vệ, vẽ tranh trên tường... “Có đợt nửa tháng mình chỉ có vỏn vẹn 120.000đồng chi tiêu. Một gói mì tôm, quả trứng luộc cũng phải bẻ đôi, ăn hai bữa”.

Tới giữa năm 2 đại học, Trung gặp được một người bạn chung chí hướng và đến 7/5/2017, cả hai cho ra đời Transform Studio – một studio chuyên về kỹ xảo vật lý, hóa trang với hiệu ứng đặc biệt, thiết kế cũng như chế tạo phục trang. Theo tính toán của đôi bạn trẻ, khách hàng tiềm năng đam mê nghệ thuật cosplay ở Việt Nam lên tới hơn 70.000 người. Ngoài ra, hai người còn hướng đến việc sáng tạo những mô hình cho công viên giải trí hoặc sử dụng trong các bộ phim.

Chỉ sau 3 tháng hoạt động, dự án của hai nam sinh thu được hơn 200 triệu đồng thông qua việc bán các sản phẩm trên mạng. Tuy nhiên, càng ngày, hai chàng trai càng đối diện với bài toán nan giải là vấn đề tài chính trong khi cả hai vẫn còn phải lo ăn học. Quyết không bỏ cuộc giữa chừng, Trung và cậu bạn thân đành liều nghỉ học để tập trung cho nghiên cứu, sáng tạo khi vừa học hết năm 2. Hiểu tính con và tin tưởng vào năng lực của chàng thanh niên nên bố mẹ Trung cũng ủng hộ.

Nhà đầu tư rót vốn 3,1 tỷ đồng

Bước ngoặt cuộc đời đến với Trung và người bạn khi ekip thực hiện chương trình truyền hình thực tế về đầu tư khởi nghiệp Shark Tank – Thương vụ Bạc tỷ tìm đến và mời cả hai “lên sóng”. Trung và bạn mang đến một biệt đội siêu nhân cùng một mô hình khủng long do mình sản xuất để thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn. Thật bất ngờ, chỉ sau 5 phút thuyết phục, dự án này nhận được 3,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, tương đương với 51% cổ phần công ty.

Với nguồn vốn này, hai cậu bạn 9X đầu tư mở rộng nhà xưởng, trang thiết bị, nhân lực. Cũng từ sau chương trình, nhiều công ty đã liên lạc đặt hàng các sản phẩm phục trang cũng như các mô hình.

Do mỗi người có một hoài bão riêng nên không lâu sau đó, Trung đã tách ra, tự xây dựng cơ nghiệp cho mình. Đến nay, nhóm của Trung xây dựng được một studio mới mang tên Simba Studio, với khoảng 10 người, chủ yếu là các sinh viên đam mê đồ họa, thiết kế. Đơn đặt hàng ngày càng nhiều với các đồ hóa trang, đạo cụ vũ khí cho game, mô hình khủng long, rô bốt tĩnh – động cho các sự kiện...như tiếp thêm động lực cho nhóm của Trung không ngừng sáng tạo.

Theo chàng thanh niên 9X, tài chính vẫn là điều kiện tiên quyết để duy trì hoạt động và phát triển nên cậu cùng nhóm bạn luôn phải tìm kiếm các đơn hàng gối tháng đều đặn, lấy ngắn nuôi dài, từ đó kêu gọi vốn đầu tư để triển khai thêm nhiều dự án khác.

Tương lai, mình muốn xây dựng một công viên trưng bày đủ các mô hình thú vật từ thời tiền sử cổ đại đến tương lai, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi trên cả nước”, Trung nói đầy quyết tâm.

Mới đây, Trung và nhóm bạn đã cho “ra lò” rô–bốt Iron Man HulkBuster với chiều cao đồ sộ hơn 3m, chiều ngang 2m, dày 1m, được làm từ hơn 600 mảnh ghép chi tiết. Rô-bốt này trị giá khoảng 35-40 triệu đồng, có thể cử động được hầu hết các khớp, đi lại di chuyển, phát ra âm thanh...

MỚI - NÓNG