Công Phượng và đồng đội thua thảm U20 Argentina vì quá tự tin?

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã chủ quan trước U20 Argentina?
Thầy trò HLV Hữu Thắng đã chủ quan trước U20 Argentina?
TPO - U20 Argentina có lẽ đã không được HLV Hữu Thắng và các học trò đánh giá đúng sức mạnh, sau khi đội bóng xứ Tango “chỉ” thắng U20 Việt Nam với tỉ số 4-1.  

Kết quả của việc nhận định sai về sức mạnh của đối thủ là trận thảm bại 0-5 của U22 Việt Nam trước các cầu thủ trẻ Argentina, chưa kể vô số lần các hậu vệ và thủ môn Phí Minh Long phải cứu thua trên vạch vôi. U20 Argentina, như nhận định chung của giới chuyên môn, đã chơi không khác so với những gì thể hiện ở trận thắng 4-1 U20 Việt Nam. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu khác nhau giữa BHL hai đội bóng Việt Nam có lẽ là nguyên nhân trực tiếp nhất, dẫn đến những kết quả khác nhau.

Trên sân Thống Nhất hôm 10/5, U20 Việt Nam đã chơi tập trung phòng ngự trước U20 Argentina, với tâm thế “biết mình, biết ta”. Tỉ số 1-4 được đánh giá là không quá tệ với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chỉ 4 ngày sau, lứa đàn anh U22 Việt Nam dưới tay HLV Hữu Thắng thua đậm đối thủ tới 0-5. Không ai dám cho rằng, đội tuyển U22 Việt Nam với những gương mặt gần như xuất sắc nhất, chiếm 2/3 đội hình là quân ĐTQG như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh…lại thua kém lứa đàn em U20.

Nếu nhìn lại những phát biểu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, dễ thấy đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh giá chưa đúng sức mạnh của đội bóng Nam Mỹ, và sức mạnh của cả chính bản thân. “U20 Argentina mạnh, nhưng gặp U22 Việt Nam tình hình sẽ khác. Chúng tôi sẽ chơi đôi công, sòng phẳng với họ. U22 Việt Nam tự tin sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho người hâm mộ”. Đây là những gì tiền đạo Công Phượng (HAGL) phát biểu trước trận đấu của U22 Việt Nam với U20 Argentina. Tương tự, bên cạnh những phát biểu xã giao dành cho U20 Argentina, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đưa ra thông điệp đầy tự tin về một trận đấu đẹp mắt, khởi động cho quá trình chuẩn bị SEA Games 29 của U22 Việt Nam.

Đổi lại là màn trình diễn nhợt nhạt trên sân, ở tất cả các vị trí của U22 Việt Nam. Tiền vệ Duy Mạnh (CLB Hà Nội) là cầu thủ duy nhất được ông Thắng khen ngợi sau trận đấu. Chỉ mới tập trung 10 ngày, V-League đang trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, vắng những cầu thủ chủ chốt như Xuân Trường, Văn Toàn…là các nguyên nhân HLV Hữu Thắng viện ra để giải thích cho thảm bại của đội nhà. Tất cả những lý do này đều chưa từng được ông Thắng và BHL đội tuyển U22 Việt Nam đề cập tới trước trận đấu.

U20 Argentina vẫn thế, nhưng U22 Việt Nam thì quá tệ, như thừa nhận của HLV Hữu Thắng, là kém hơn cả lứa U20. Nói như nhiều người, không phải U20 Argentina hay hay, mà chẳng qua U22 Việt Nam…dở nhiều. Không rõ HLV Hữu Thắng đã trao đổi gì đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn mà ở trận đấu tối 14/5, hàng phòng ngự U22 Việt Nam liên tục mắc sai sót. Các cầu thủ tuyến trên thì bất lực trong việc triển khai bóng, liên tục mất bóng nguy hiểm và mắc lỗi cá nhân. Công Phượng, Tuấn Anh, hai trong số các cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất, chơi mờ nhạt, không tạo được dấu ấn nào đáng kể.

Tiền vệ Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương, nhưng nhiều người bất ngờ khi anh được HLV Hữu Thắng tung vào sân ngay từ đầu, và chỉ rút ra ở phút 70. Các CĐV trên sân Mỹ Đình đã không ít phen thót tim, mỗi khi Tuấn Anh tranh chấp bóng với các đối thủ to cao, mạnh mẽ đến từ Nam Mỹ.

Nhận trách nhiệm rồi thôi?

AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng lên tiếng nhận trách nhiệm về mình sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở Bán kết, trước Indonesia. Sau trận thua của U22 Việt Nam trước U20 Argentina, ông Thắng một lần nữa lên tiếng nhận “trách nhiệm hoàn toàn”.

Thất bại trước một đối thủ mạnh như U20 Argentina, ở một trận giao hữu, là chuyện bình thường. Tuy nhiên cách U22 Việt Nam thể hiện mới thật sự khiến cả giới chuyên môn và người hâm mộ phải lo lắng. U22 Việt Nam đã không cho thấy lối chơi ban bật nhỏ, phối hợp ngắn như HLV Hữu Thắng tuyên bố. Hàng tiền vệ mong manh, thiếu sức mạnh, trong khi tuyến công thiếu hẳn một trung phong đúng nghĩa để tận dụng cơ hội, ghi bàn. Ở khung thành, Phí Minh Long liên tục mắc lỗi.

Đấu trường SEA Games 29, dù các đối thủ có đẳng cấp thấp hơn so với U20 Argentina, nhưng chưa bao giờ là đấu trường kém khốc liệt. Từ nay đến SEA Games 29, thời gian chỉ còn hơn 3 tháng. HLV Hữu Thắng liệu có thể khắc phục các điểm yếu của U22 Việt Nam, để thoả giấc mộng vàng SEA Games.

MỚI - NÓNG