Công Phượng mắc bệnh sao, thầy 'Giôm' đổ lỗi báo chí

Công Phương chơi sa sút ở giải U21 quốc tế đang diễn ra tại Cần Thơ nhưng theo HLV Graechen, lỗi do báo chí đưa cầu thủ này "lên cao như một ngôi sao".
Công Phượng mắc bệnh sao, thầy 'Giôm' đổ lỗi báo chí ảnh 1

Công Phượng đang bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao.

Ông thầy người Pháp tỏ ra khá thất vọng về những màn trình diễn của U19 Học viện HAGL ở những trận đấu vừa qua ở giải U21 quốc tế,, trong đó có tiền đạo Công Phượng.

“Trên sân, anh ta đã thực hiện quá nhiều pha bóng cá nhân. Anh ta sẽ phải học để cân bằng lại mọi thứ”, HLV Graechen nói về Công Phượng sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận đấu chiều qua với U21 Sydney.

Quả thực nhìn Công Phượng hôm qua thi đấu, không ít các CĐV đã phải thất vọng. Trong một thế trận U19 Học viện HAGL chơi bế tắc và cần hơn những pha phối hợp mang tính đột biến, thì Công Phượng lại quá tự tin vào tài năng của mình. Rất nhiều pha đi bóng mang tính biểu diễn, nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, còn đội nhà mất đi một cơ hội để có thể cụ thể thành bàn thắng.

Công Phượng đã chơi cá nhân nhưng theo HLV Graechen, lỗi lại do báo chí. “Báo chí đã đưa Công Phượng lên rất cao như một ngôi sao. Giờ đây, anh ta ở ngoài đường không có 2m để tự do, vào sân luôn là tâm điểm của những chiếc máy ảnh. Điều đó dẫn tới việc Công Phượng đã có những biểu hiện cá nhân, có những pha biểu diễn không cần thiết. 

Công Phượng đã được lăng xê một cách quá đáng, trong khi chúng ta cần phải nhớ anh ta chỉ đang là một cầu thủ trẻ chưa trưởng thành. Công Phượng sẽ phải học cách để thích nghi với chuyện này. Tôi cũng sẽ xem xét để Công Phượng đá dự bị nếu thấy cần thiết", HLV Graechen nói.

Thực tế, chuyện báo chí liên tục đưa những thông tin, khai thác mọi khía cạnh liên quan đến Công Phượng là sự thật. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, bởi rõ rằng tiền đạo này đã mang đến một làn gió mới, khiến người hâm mộ phấn khích, thích thú. Hơn nữa, bàn thắng của Công Phượng ghi vào lưới U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á thực sự đẳng cấp, không thể chối cãi.

Ở bóng đá Việt Nam và nhìn rộng hơn là cả nền thể thao nước nhà, bất cứ những VĐV nào thi đấu xuất sắc, cũng đều nhận được những lời khen ngợi của báo chí. Tất nhiên, có không ít tờ báo đã đưa những ngôi sao đó lên mây xanh và đó là điều cần tránh, nhưng nếu HLV Graechen đổ hoàn toàn lỗi cho báo chí thì không đúng.

U19 Việt Nam với nòng cốt là U19 Học viện HAGL, từ khi tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế, luôn có một bộ phận giới truyền thống đi cùng. Và chỉ cần tinh ý thì thấy, bộ phận truyền thông này chủ yếu tung hô đội tuyển, rất ít những bài viết mang tính phản biện.

Đặc biệt, không biết HLV Graechen có cho phép hay không, nhưng các phóng viên hầu như được tiếp xúc mọi lúc, mọi nơi với các cầu thủ U19. Từ các buổi tập, đi chơi, bữa ăn, giấc ngủ… báo chí luôn được tạo điều kiện để tác nghiệp. Nhiều người nói, Ban huấn luyện đội bóng U19 Việt Nam đã quá dễ tính, bởi ở những giải đấu như U19 châu Á, các cầu thủ cần sự tập trung cao nhất. Còn nhớ thời HLV Calisto, việc cầu thủ tiếp xúc với báo chí là điều cấm kỵ và ông thầy người Bồ Đào Nha cũng thường xuyên nói không với truyền thông, ngay cả ở những buổi tập.

Bản thân HLV Graechen cũng từng nhiều lần khen ngợi Công Phượng lên mây xanh. Thậm chí ông thầy người Pháp còn tuyên bố: “Ở VCK U19 châu Á, Công Phượng đã đối đầu với những cầu thủ có chiều cao. Nhưng Công Phượng vẫn rất tự tin, thậm chí cầm bóng đi qua 4 đến 5 hậu vệ đối phương. Công Phượng đủ tầm để khoác áo những đội bóng mạnh trên thế giới”.

Nhiều người cảnh báo các cầu thủ U19 có nguy cơ bị thành những ngôi sao quá sớm sẽ dễ dẫn đến thui chột tài năng. Lỗi tại ai? Mỗi người chúng ta đều phải tự nhìn lại mình, trong đó có cả HLV, báo chí, người hâm mộ và cả cầu thủ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG