Công nương Diana định bí mật cưới... một bác sĩ Hồi giáo

Công nương Diana định bí mật cưới... một bác sĩ Hồi giáo
TPO - Tờ Thời báo Times của Anh đưa tin, "Diana - Công nương xứ Wales - đã muốn bí mật kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật tim người Hồi giáo. Bà đã bí mật đề nghị người quản gia đến bàn bạc với cha xứ để tổ chức lễ cưới".

>> Bước ngoặt mới qua những bức thư vừa tìm được
>> 'Lạy chúa tôi' - Lời cuối của công nương Diana

Công nương Diana định bí mật cưới... một bác sĩ Hồi giáo ảnh 1
Diana và bác sĩ Hasnat Khan. Ảnh: Thetimes

Paul Burrell, người quản gia của công nương tiết lộ thông tin trên hôm 14/1.

Giai đoạn đó, mẹ đẻ của Diana đã không hài lòng khi con gái quan hệ với bác sĩ, nhà tư vấn người Pakistan Hasnat Khan.

Paul Burrell cho biết thêm: Sau đó Diana đã miễn cưỡng chia tay với người bạn tâm giao Hasnat Khan, rồi chính thức công khai những cuộc hẹn lãng mạn với Dodi Fayed, với mục đích làm cho Khan... ghen tuông.

Lần đầu tiên ra Tòa làm chứng cho vụ án, Burrell 49 tuổi, đã chứng tỏ ông là người "hiểu hết" những mối quan hệ xã hội của Công nương, tạo được sự tin cẩn cũng như đọc được các ý nghĩ của Diana.

Ông cho biết, ông không tin rằng Diana lại có kế hoạch kết hôn với Fayed, con trai của Mohamed Al Fayed, ông chủ cửa hàng Harrods, mà bà chỉ quá "choáng" vì vẻ ngoài phóng khoáng, quyến rũ, dễ gây chú ý của Fayed mà thôi.

Một đêm muộn tại Công viên Battersea tháng 7/1997, Diana vẫn tiếp tục mối quan hệ với Khan bằng cuộc gặp vội vã. Burrell cho hay, cả hai đã "lâm vào thế bí", bởi Diana thì chẳng thể thuyết phục nổi người đàn ông "của riêng" với cuộc sống trước công chúng của mình.

Công nương Diana định bí mật cưới... một bác sĩ Hồi giáo ảnh 2
Công nương Diana. Ảnh: Time

"Công nương nói, Hasnat Khan là người bạn tâm giao, người đàn ông mà bà yêu hơn thảy mọi điều" - quản gia cũ tiếp tục cho biết tại Tòa. "Một mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Tôi đã chứng kiến tình yêu của họ, hai người rất yêu nhau".

Burrell cũng khẳng định, chuyến đi của Diana tới Địa Trung Hải cùng Fayed chỉ với mục đích khiến cho Khan... thêm tức tối. "Giống như một vở kịch. Diana biết chính xác những gì bà làm. Bà biết các bức ảnh ngay lập tức sẽ được công bố".

Mọi người trong Hoàng gia, kể cả hai cậu con trai, đều biết mối quan hệ tình cảm của Diana với Khan. Diana thường qua lại "giấu giếm" với bác sĩ Khan. Mẹ đẻ của Diana là bà Frances Shand Kydd thì phát khùng với chuyện quan hệ của con gái.

Diana, 36 tuổi và triệu phú Fayed, 42 tuổi, cùng người lái xe, Henri Paul, đã chết vì tai nạn ô tô ở Paris hồi tháng 8/1997.

Paul Burrell nói, không có chuyện Công tước vùng Edinburgh yêu cầu sát hại Diana, như cha của Fayed nghi vấn.

Burrell cũng phủ nhận chuyện đính hôn giữa Diana và Dodi Fayed, bởi người đàn ông Ai Cập này không thể là "một nửa" dành cho Công nương.

Về người bạn tâm giao của công nương

Công nương Diana gặp Hasnat Khan tại Bệnh viện Hoàng gia Brompton, Chelsea, Anh. Ông là một bác sĩ phẫu thuật tim cho bà.

Khan lớn lên tại thị trấn Jhelum- nơi tập trung các trang trại quân đội ở Pakistan. Đây cũng là nơi ông Abdul Rasheed Khan- cha của Hasnat, xây dựng một nhà máy tại đó.

Công nương đặt cho Khan một cái tên mật mã là Bác sĩ Armani, họ thường gặp nhau bí mật. Khan đã có lần đột nhập vào Cung điện Kensington khi ngồi trong thùng xe của Paul Burrell.

Hai người đã chia tay năm 1997 sau khi Khan nói rằng ông ta không thể trở thành "tài sản công cộng" trong trường hợp họ công khai mối quan hệ.

Tháng 10/2007, Khan đã rời London, Anh, để tới sống với cha mẹ ở Jhelum. Khan là Giám đốc một Bệnh viện Tim ở Malaysia.

Minh Trang
Theo Times

MỚI - NÓNG