Cộng hưởng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mùa Thu cách đây 76 năm, hàng triệu con tim náo nức khi được làm chủ đời mình, làm chủ vận mệnh đất nước. Sông núi Việt Nam ca khúc khải hoàn giữa mùa Thu Cách mạng. Ý chí đó, tinh thần đó luôn vang vọng tới mai sau, nhất là vào mỗi dịp lễ kỷ niệm Quốc khách.

Dường như trong gian khó, thử thách, sự đoàn kết của người Việt càng được nhân lên gấp bội. Cả nước đang đối mặt với giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp chưa từng có trong lịch sử. Triệu triệu con tim trong nước và kiều bào nước ngoài đều hướng về đồng bào mình tại tuyến đầu chống dịch. Những chuyến xe chở đội ngũ y, bác sĩ (trong đó có cả người về hưu, sinh viên), bộ đội, công an và cả màu áo xanh tuổi trẻ lên đường tiếp sức cho các địa phương đối mặt với nhiều ca lây nhiễm. Rất nhiều người khi bước chân vào khu cách ly, bệnh viện dã chiến chỉ nhận diện nhau qua dòng tên viết vội sau khẩu trang và bộ quần áo bảo hộ kín mít. Thời nào cũng thế, vì bình yên cuộc sống; các anh chị sẵn sàng gạt tình riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Trong số đó, có cả những đội nhóm thiện nguyện cũng ra sức hỗ trợ người dân, chính quyền.

Đầu năm ngoái, lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa mạnh mẽ: “Hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Theo đó, mỗi người dân Việt Nam là một chiến sĩ; mỗi phường xã, thôn, bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng, chống dịch COVID.

Tinh thần đoàn kết, một lòng còn được thể hiện trên mỗi chuyến xe cứu trợ đồng bào lũ lụt, bằng nồi bánh chưng từ vùng sâu-vùng xa gửi tới; qua lễ phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID hồi tháng 5 vừa rồi. Lúc đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc một lần nữa được củng cố và phát huy toàn diện. Những tấm lòng cao cả từ người dân tới các doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ vắc-xin cho thấy những trái tim kết nối trái tim, lòng yêu nước kết tinh thành sức mạnh tinh thần. Nhìn lại lịch sử, việc ủng hộ Quỹ vắc-xin, ủng hộ nhân lực và vật lực cho tuyến đầu chống dịch cũng giống phong trào “Tuần lễ Vàng”, “hũ gạo cứu đói”… trong thời kỳ đất nước phải đối mặt với “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”.

Lần đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tổ chức một cuộc họp mang dáng dấp một không khí “Diên Hồng” thời 4.0. Cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ xuống tận cấp lãnh đạo xã, phường với 20 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Điều này thể hiện ý chí chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt từ cấp chính quyền cao nhất xuống cấp thấp nhất. Đích thân Thủ tướng còn thị sát tận con hẻm sâu để đánh giá tính kịp thời trong hỗ trợ của chính quyền cơ sở.

Mùa Thu năm nay có sự tương đồng mùa Thu năm xưa khi từng đoàn “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, với hành trang đủ đầy và niềm tin quyết thắng chi viện cho miền Nam thân yêu để lập nhiều “chiến khu Xanh”, đẩy lùi dịch bệnh…

MỚI - NÓNG