Công bố bản đồ cổ thời Đức quốc xã, dân Hà Lan đổ xô tìm kho báu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tấm bản đồ cổ được tin là có đánh dấu nơi binh lính Đức giấu kho báu trị giá hàng triệu euro trong Thế chiến 2 đang kích thích trí tưởng tượng của những người săn kho báu nghiệp dư ở Hà Lan.
Công bố bản đồ cổ thời Đức quốc xã, dân Hà Lan đổ xô tìm kho báu ảnh 1

Trên một con phố ở Ommeren, Hà Lan, ngày 6/1. (Ảnh: Reuters)

Mang theo máy dò kim loại và xẻng, nhiều nhóm đi lang thang trên khắp các cánh đồng ở vùng nông thôn Ommeren thuộc miền Đông đất nước, sau khi tấm bản đồ được cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan đăng công khai hôm 3/1.

Cơ quan lưu trữ cho biết tấm bản đồ được tin là có đánh dấu nơi các binh lính Đức quốc xã giấu 4 thùng đựng kim cương, ruby, vàng, bạc và nhiều trang sức mà họ cướp được sau một vụ nổ ngân hàng tháng 8/1944.

Bản đồ được một viện nghiên cứu Hà Lan lấy từ lính Đức sau khi cuộc chiến kết thúc, giúp Hà Lan được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã năm 1945.

Tập hồ sơ nghiên cứu kèm theo bản đồ vừa được công bố, vì thời hạn bảo mật tối đa 75 năm đã kết thúc.

Dù sự tồn tại của kho báu chưa bao giờ được xác nhận, viện nghiên cứu này đã thử tìm kiếm nhiều lần vào năm 1947 nhưng không thành công, phát ngôn viên Thư viện quốc gia Anne-Marieke Samson nói với Reuters.

“Chúng tôi không biết chắc chắn kho báu có tồn tại không. Nhưng viện đã nhiều lần kiểm tra và thấy câu chuyện đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tìm thấy nó, kho báu có thể đã bị đào lên rồi”, Samson nói.

Tuy nhiên, dù chỉ một cơ hội nhỏ cũng kích thích những người đào vàng nghiệp dư.

“Tôi thấy rất nhiều nhóm mang máy dò kim loại đi khắp nơi”, ông Jan Henzen, 57 tuổi, nói với Reuters trong lúc đang nghỉ ngơi sau một cuộc tìm kiếm.

“Giống như nhiều người khác, thông tin về kho báu khiến tôi muốn đi tìm. Tôi nghĩ cơ hội tìm thấy sau 70 năm là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn thử”, ông Henzen cho biết.

Cựu Thị trưởng Ommeren Klaas Tammes, người đang điều hành một quỹ sở hữu mảnh đất có thể là nơi chôn kho báu, cho biết ông thấy mọi người từ khắp cả nước kéo về.

“Một tấm bản đồ với 3 cái cây và dấu đỏ đánh dấu nơi chôn kho báu đang kích thích trí tưởng tượng. Nhưng bất kỳ ai tìm thấy thứ gì đều phải báo cáo với chúng tôi. Vậy cứ chờ xem. Nhưng tôi không nghĩ đó là việc dễ”, ông Tammes nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG