Công an TP Cần Thơ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/1, Công an TP Cần Thơ phối hợp với chính quyền phường Cái Khế (Ninh Kiều) tổ chức thăm, động viên và nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19.
Công an TP Cần Thơ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 1

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương tặng quà cho 2 anh em Châu Hoàng Gia và Châu Ngọc Hân mồ côi mẹ do bị COVID-19. - Ảnh: Hòa Hội

Đó là hoàn cảnh của 2 em Châu Hoàng Gia (sinh năm 2011) học lớp 5 và em Châu Ngọc Hân (sinh năm 2015) học lớp 1, mồ côi mẹ do nhiễm COVID-19. Hiện tại, 2 em sống với cha trong căn phòng trọ tại số 4/36, CMT8, khu vực 7, phường Cái Khế. Theo đó, Công an thành phố giao cho Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ nhận đỡ đầu, tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình trong chăm sóc, nuôi dưỡng 2 em đến năm 18 tuổi. Cụ thể, sẽ hỗ trợ mỗi năm trên 3 triệu đồng/em, duy trì đến khi các em 18 tuổi. Ngoài ra, còn vận động tặng thêm quà, tập sách, dụng cụ học tập cho 2 em.

Công an TP Cần Thơ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 2

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hậu, Phó trưởng Phòng kỹ thuật Nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ cho biết, công an thành phố với vai trò là lực lượng tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuy nhiên, trong thời gian qua, Đảng ủy - Lãnh đạo Công an thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong Công an thành phố tích cực đóng góp, vận động mạnh thường quân đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Nhất là, từ khi đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại thành phố Cần Thơ đến nay, đã tác động rất lớn đến đời sống của người dân, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều trẻ mồ côi do dịch bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hậu chia sẻ rằng, các phần quà tuy không lớn, nhưng đây là sự đồng lòng đóng góp, tấm lòng của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an thành phố dành cho các cháu và gia đình, với quyết tâm không để bất kỳ trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố phải thiếu ăn, thiếu mặc hoặc phải bỏ học.

Công an TP Cần Thơ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 3

Hai anh em sống trong căn trọ

Bên cạnh đó, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị sở, ngành có liên quan rà soát, cập nhật danh sách các trường hợp trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong Công an thành phố có phương án hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu tiếp tục được học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt. “Tôi mong muốn gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, mất mát, tiếp tục lao động để đảm bảo ổn định cuộc sống và chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Đồng thời, mong chính quyền, địa phương, tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để có những định hướng hỗ trợ phù hợp, kịp thời đối với gia đình”, Thiếu tá Hậu nói.

Công an TP Cần Thơ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 4

2 anh em Gia và Hân trước di ảnh của mẹ. - Ảnh: Hòa Hội

Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ cho biết, đến nay, Đoàn thanh niên phối hợp cùng các đơn vị, mạnh thường quân đã hỗ trợ, đỡ đầu cho 22 em mồ côi do đại dịch COVID-19; đồng thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân để nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho các em khác cùng hoàn cảnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.