Công an lên bệnh viện áp giải nguyên Phó chủ tịch xã để thi hành án

Quyết định áp giải để thi hành án
Quyết định áp giải để thi hành án
TPO - Cho rằng Hoàng Anh không tự nguyện thi hành án, cảnh sát từ Cà Mau lên bệnh viện ở TP.HCM để áp giải người này vào nơi giam giữ.

Tối 27/12, Cơ quan Thi hành án hình sự của Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã đưa Trần Hoàng Anh (40 tuổi, ngụ xã Ngọc Chánh) từ nhà đến nơi giam giữ để thi hành bản án 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị khởi tố vào tháng 11/2013, Hoàng Anh là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh.

Bản án Hoàng Anh phải thi hành được TAND huyện Đầm Dơi tuyên ngày 20/6. Người này kháng cáo kêu oan nhưng bị TAND tỉnh Cà Mau bác đơn tại phiên xử phúc thẩm vào đầu tháng 11/2018. 

Cho rằng Hoàng Anh không tự nguyện chấp hành án, Công an huyện Đầm Dơi ra quyết định áp giải vào ngày 1/12. Tuy nhiên, 8h ngày 1/12, Hoàng Anh vào Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) để trị bệnh viêm phế quản, tăng huyết áp và suy van tĩnh mạch hai chân. Chiều 14/12, Hoàng Anh ra viện thì tiếp tục vào Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM điều trị ngay sau đó nửa giờ, để trị bệnh thoái hóa cột sống.

Trưa 27/12, Hoàng Anh làm thủ tục xuất viện thì cảnh sát đến áp giải về nhà ở Đầm Dơi. Đến tối cùng ngày, người đàn ông này bị cảnh sát đưa vào Nhà tạm giữ Công an huyện Đầm Dơi.

Bà Cao Thị Cúc- vợ bị cáo Hoàng Anh cho biết, đang kháng cáo xin xét xử nhưng chưa được TAND cấp cao xét xử. Ngoài ra, ông Trần Hoàng Anh là bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Chồng tôi đang khiếu nại hai bản án để TAND Cấp cao tại TP.HCM xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Anh Hoàng Anh bị bệnh chưa khỏi, xuất viện ở TP.HCM để về quê điều trị tiếp thì bị bắt đi", bà Cao Thị Cúc nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.