Con trai Tổng thống Sarkozy chống lại cha

Con trai Tổng thống Sarkozy chống lại cha
TP - Phong trào các ca sĩ nhạc rap của Pháp - một phong trào chuyên chống lại Tổng thống Nicolas Sarkozy - giờ đây được bổ sung thêm một thành viên mới là Pierre Sarkozy, con trai lớn 23 tuổi của chính ông Sarkozy.
Con trai Tổng thống Sarkozy chống lại cha ảnh 1
Pierre Sarkozy

Dưới bút danh “Mosey”, Pierre đã viết ca khúc cho ca sĩ rap Poison, một ca sĩ hung hăng nhất của vùng ngoại ô Paris, nơi thường xuyên xẩy ra những vụ gây rối của các thanh niên nhập cư quá khích và do đó nhiều lần bị cảnh sát  Pháp đàn áp.

Trong thời kỳ làm Bộ trưởng Nội vụ, ông Sarkozy đã ra lệnh khởi tố 6 ca sĩ rap vì tội lăng mạ cảnh sát, thêm vào đấy, việc ông kêu gọi “dọn sạch đường phố khỏi lũ cặn bã xã hội” đã biến ông trở thành kẻ thù số một của giới thanh niên nhập cư quá khích nói chung và của giới nhạc rap nói riêng.

Sự giận dữ của cộng đồng rap đối với ông Sarkozy còn bùng lên mạnh hơn nữa sau khi ông đắc cử Tổng thống và đề xuất việc thành lập một bộ riêng nhằm thắt chặt vấn đề nhập cư.

Chẳng thế mà vào năm 2007, giữa đỉnh điểm vinh quang của ông Sarkozy, Poison đã cùng các ca sĩ rap khác cho phát hành một clip với nội dung công khai chống ông Sarkozy. Trước đó, Poison đã từng so sánh ông Sarkozy với Hitler.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi đầu năm ngoái, ông Sarkozy đã buộc Pierre không được để tóc cuốn thành lọn dài. Nhưng anh vẫn không từ bỏ niềm say mê âm nhạc.

Anh thành lập trung tâm sản xuất nhạc “Crime Chantilly” và chuyên làm việc với các ca sĩ thuộc các thể loại hip hop, soul và RNB.

Và anh đã viết ca khúc hip hop “La Rue” (“Đường phố”) cho ca sĩ rap Poison. Trong ca khúc này anh lên tiếng chỉ trích người cha nổi tiếng của anh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây dành cho đài phát thanh Radio Générations của giới nhạc hip hop, Poison thừa nhận “Mosey” quả thực có viết ca khúc “La Rue” cho album mới sắp phát hành của anh ta có nhan đề “Mec de Tess” (“Chàng trai ngoại ô”).

Poison còn tiết lộ anh ta biết Pierre đã 5 năm nay nhưng lúc đầu chỉ biết dưới bút danh “Mosey”. Mãi tới thời gian gần đây “Mosey” mới thú thật mình là Pierre, con trai của Tổng thống Sarkozy.

Theo lời kể lại của Poison, “Mosey” sợ anh ta sẽ không trò chuyện với mình nữa nếu biết mình là con trai của Tổng thống Pháp.

Tuy khao khát thành danh trong thể loại hip hop nhưng Pierre không thích xuất hiện trước công chúng. Lần duy nhất anh ra mắt mọi người là với tư cách khách mời tại buổi lễ trao giải “Europian MTV Awards” hồi tháng 11 năm ngoái ở Munich (Đức).

Về mặt này thì Pierre khác hẳn người em trai 20 tuổi Jean Sarkozy. Cách đây hơn một tháng, Jean đã phải ra tòa vì bị buộc tội vi phạm luật lệ giao thông.

Vụ việc xẩy ra đã vài năm trước, khi chiếc mô tô phân khối lớn của Jean đâm vào một chiếc xe hơi nhưng anh ta không dừng lại mà phóng xe đi thẳng khỏi hiện trường. Hiện nay, Jean vừa học đại học vừa tham gia một nhà hát nghiệp dư.

Trong khi ấy, ông Sarkozy đang gặp khó khăn về chính trị. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây, chỉ có 48% người dân Pháp tán thành những hoạt động của ông trên cương vị Tổng thống.

Trong bối cảnh đó việc Pierre viết ca khúc chỉ trích cha mình là một việc làm thiếu suy nghĩ, chẳng khác gì hành động “nối giáo cho giặc”.

Ngọc Thoa  
Theo Timesonline

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).