Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố

Sau khi Hà Lan để thua Argentina sáng nay, trên khán đài, con trai của Robben cũng khóc ròng dù nhận được sự an ủi, vỗ về từ mẹ. Thời gian cứ trôi đi và cậu bé vẫn không ngừng khóc.

Với những gì đã thể hiện ngay từ đầu giải đấu, Robben được kỳ vọng sẽ là “đầu tàu” đưa Hà Lan đến với chiếc vé dự chung kết World Cup 2014.

Tuy nhiên, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật của ngôi sao số 1 bên phía Hà Lan đã bị ngăn chặn bởi hậu vệ tài năng Pablo Zabaleta. Trong suốt cả trận đấu, sự tinh quái của Robben không thể khiến hàng thủ của Argentina mắc sai lầm.

Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố ảnh 1
Ngay cả cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút thi đấu thứ 90 của Robben cũng bị đôi chân của Mascherano từ chối. Robben đã hoàn thành xuất sắc cú sút penalty của mình nhưng anh không đủ sức mạnh đưa Hà Lan đi tiếp bởi Vlaar, Sneijder đã quá yếu ớt trước khung thành thủ môn Romero.

Khi Rodriguez tung cú sút cuối cùng ấn định chiến thắng 4-2 cho Argentina, hơn 1.000 CĐV Hà Lan có mặt trên khán đài SVĐ đổ sụp xuống. Nước mắt, hòa lẫn với cơn mưa của đất trời, khiến cho nỗi lòng thêm mặn đắng. Họ không thể trách các tuyển thủ nhưng nỗi buồn quá lớn để có thể chôn giấu.
Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố ảnh 2 CĐV nhí Hà Lan khóc ròng khi chứng kiến đội nhà bại trận

Trên khán đài, con trai của Robben cũng khóc ròng dù nhận được sự an ủi, vỗ về từ mẹ. Thời gian cứ trôi đi và cậu bé vẫn không ngừng khóc. Đứng sát đường biên chứng kiến khoảnh khắc đó, Robben đã bước tới an ủi con nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt trào dâng bởi thất vọng, bởi đau buồn của chàng trai nhỏ.

Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố ảnh 3 Robben bước tới vỗ về, cậu bé càng khóc to hơn
Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố ảnh 4
Con trai Robben khóc ròng trên khán đài, không thèm nhìn bố ảnh 5 Trước trận, hai bố con còn vui vẻ cười đùa
Theo Theo Thể Thao & Văn Hóa, 101greatgoals
MỚI - NÓNG