Con trai Calisto: Báo chí quá khắt khe với cha tôi

Con trai Calisto: Báo chí quá khắt khe với cha tôi
TPO - Trong một lần trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Tiago, con trai của HLV Calisto cho rằng báo chí Việt Nam đã quá khắt khe với những gì mà người cha mình đã làm được. Quyết định từ chức của ông Tô chỉ là một giọt nước làm tràn ly...

>HLV Calisto: Tôi đi không phải vì tiền

>HLV Calisto phải đền bù hai tháng tiền lương

Con trai Calisto
Con trai Calisto.

Từ sau khi VCK AFF Cup 2010 khép lại, với việc không thể cùng các học trò bảo vệ danh hiệu vô địch thì HLV Calisto đã đóng cửa hoàn toàn với báo giới. Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha đã phải nhận quá nhiều chỉ trích, cụ thể là về việc lựa chọn chiến thuật và nhân sự trong các trận thua trước Philippines ở vòng bảng và bán kết lượt đi trước Malaysia.

Nhiều ý kiến thậm chí còn cho rằng HLV Calisto cần phải từ chức để trả giá cho kết quả thi đấu không đúng với mong đợi của người hâm mộ. Liên tiếp đã có những bài báo dành cho ông những nhận xét không mấy tích cực và tỏ ra hoài nghi về triển vọng thành công ở Sea Games 26 nếu như U-23 Việt Nam tiếp tục được chỉ đạo bởi HLV Calisto.

Điều này chính là lý do khiến HLV Calisto thông báo với VFF rằng ông không còn muốn tiếp tục đảm nhận công việc của mình. Quyết định này được HLV Calisto gửi tới ban lãnh đạo VFF sau chuyến nghỉ phép về Bồ Đào Nha và chắc chắn đã có những trao đổi và bàn bạc với những người thân.

Cách đây chưa lâu, trong một cuộc trò chuyện với Tiago – con trai của HLV Calisto, người viết đã phần nào cảm nhận được những bức xúc mà ông phải chịu đựng kể từ cuối tháng 12. Tiago dù không tiết lộ về việc cha mình không muốn làm HLV đội tuyển Việt Nam nữa nhưng cũng đưa ra những nhận xét về cách mà báo chí đối xử với chiến thuật gia duy nhất đưa được bóng đá nước nhà tới đỉnh cao khu vực kể từ ngày hội nhập.

“Chuyện thắng thua trong bóng đá là hết sức bình thường. Chẳng bao giờ có đội bóng nào có thể mãi mãi chiến thắng. Thế nên tôi cảm thấy rất khó hiểu khi báo chí Việt Nam đòi cha tôi phải ra đi chỉ vì các bạn không thể bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.” Tiago Calisto nói

“Trước khi cha tôi là HLV đội tuyển Việt Nam thì lối chơi của các bạn là khá tẻ nhạt và không thực sự gắn kết. Ông ấy đã thay đổi điều đó và việc xây dựng được một tập thể đồng đều đã giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Đó là một thành công cần phải được ghi nhận chứ không chỉ đơn thuần là việc thành công hay thất bại trong một giải đấu.”

Cũng phải nói là cách trò chuyện và tiếp cận vấn đề của Tiago là khá dè dặt khi anh tỏ rõ thái độ thận trọng. Có thể là do những gì được HLV Calisto kể lại đã khiến Tiago không thể có ấn tượng tốt đối với giới phóng viên thể thao ở Việt Nam.

Lúc này, khi chính phó chủ tịch VFF – Nguyễn Lân Trung công khai tiết lộ rằng HLV Calisto không còn muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa thì những lo ngại đã trở thành sự thật. “Mối tình” giữa chiến thuật gia người Bồ và bóng đá Việt Nam, dù đã kéo dài tới năm thứ 11 nhưng đã đổ vỡ chóng vánh.

“Khi cha tôi rời Việt Nam, có thể mọi người sẽ nhận ra rằng chỉ trích ông ấy là một sai lầm. Không phải dễ để tìm được một người đủ sức đưa các bạn đến với thành công.” Tiago nói.

Cũng theo một nguồn tin của Tiền Phong, Tiago đang hành nghề môi giới bóng đá. Chính anh này đã tiếp xúc với đội bóng Thái Lan, Muangthong United để đưa cha mình về làm việc ở đây khi rời bỏ vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.