Con số 13

Con số 13
TP - Biết tin gì chưa?

- Tin lại có thảm án ở Yên Bái hả? Biết rồi, biết từ sáng sớm…

- Đúng là tin dữ đồn xa nhanh như điện xẹt! Thế tin đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 13 chắc cậu chưa biết?

- 12 lần trước quen rồi, thêm lần nữa đâm trơ.

- Cậu trở nên vô cảm từ bao giờ thế? Cậu có biết 70 ngàn hộ dân quay quắt, đôn đáo chạy quanh trắng đêm chắt từng xô nước không?

- Đừng vội chụp mũ thế! Mình là một trong 70 ngàn hộ dân đó đấy! Dù sao vẫn còn may…

- May nỗi gì?

- May nó không vỡ vào ngày hôm nay, lần thứ 13, thứ Sáu!

- Cậu lại vận vào ngày đen tối 13 thứ 6 đó hả? Chả liên quan! Nhưng biết đâu con số 13 lại là con số hên, số đỉnh, số kỉ lục, số nhất thiên hạ…

- Rõ ý ra đi, mình hơi bị thiểu năng, lòng vòng khó hiểu!

- Ý mình là có tỉnh nghèo định cho xây 10 sân gôn sát biển theo thế thập liên hoàn cước trong võ thuật với mục tiêu tạo sự đột phá, bước đại nhảy vọt. Mình nghe thông tin ấy xong
lại tiếc…

- Cậu tiếc cho biển xanh cát trắng sẽ bị hàng chục tấn thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật tàn phá gây ô nhiễm chứ gì?

- Không! Mình tiếc sao họ không gắng làm thêm 3 sân nữa cho đủ 13?

- Sao cậu có ý nghĩ ấy?

- Bởi liên hoàn 10 sân thì chỉ xếp thứ 2 thế giới thôi sau 12 sân ở đảo Hải Nam. Mà thứ 2 thì không thể là thứ nhất, đúng không. Đã mơ đột phá, đại nhảy vọt thì mơ luôn, chứ chấp nhận thủ phận là thứ 2 vẫn yếm thế lắm! Thấy chưa, con số 13 đâu cứ là con số xui?

MỚI - NÓNG