Con nghiện lên cơn, sáu người thương vong

Con nghiện lên cơn, sáu người thương vong
Chiều 19-6, tại ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra 1 vụ truy sát tập thể làm 2 trẻ 7 tháng tuổi tử vong và 4 người khác bị thương.

> Nghiện ma túy chém chết hai cháu bé

Nỗi đau của gia đình khi chuẩn bị quan tài cho hai cháu bé song sinh trong vụ thảm sát
Nỗi đau của gia đình khi chuẩn bị quan tài cho hai cháu bé song sinh trong vụ thảm sát. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 13h30 ngày 19-6 họ nghe thấy tiếng kêu cứu của những người trong gia đình Phạm Văn Mạnh, (SN 1989, ngụ huyện Nhơn Trạch) nên vội vã chạy tới ứng cứu.

Tại đây, họ phát hiện thấy chị Phạm Thị Gái (37 tuổi, chị gái Mạnh) và bà Trần Thị Xinh (57 tuổi, mẹ ruột của Mạnh) bị gã thanh niên này dùng dao chém bị thương.

Người dân vội chạy vào can ngăn và kịp thời giật lấy con dao mà Mạnh đang cầm trên tay. Bị cướp mất dao, Mạnh chạy sang nhà hàng xóm lấy một cây cuốc tiếp tục tìm người để đánh.

Thanh niên này chạy vào nhà bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tấn công cháu ngoại của bà Phàm là Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy (hai bé sinh đôi mới 7 tháng tuổi, là con của chị Phạm Thị Thu Hà) và một người cháu nội Phạm Duy Trường (7 tuổi, con của ông Phạm Duy Khánh) khi bà này đang trông giữ chúng.

Thấy ba cháu bị một thanh niên dùng cây cuốc chém tới tấp vào đầu và người bà Phàm hoảng hốt nhào đến can ngăn và che đỡ cho các cháu thì bị Mạnh chém xả vào đầu.

Một nạn nhân được cấp cứu tại viện
Một nạn nhân được cấp cứu tại viện. Ảnh: Dân trí

Sau khi chém người hàng loạt, Mạnh đã bị người dân gần đó bắt giữ giao cơ quan công an; những nạn nhân của vụ cuồng sát được người nhà cũng làng xóm gấp rút đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, do vết thương quá sâu, mất nhiều máu hai cháu Phương và Vy tử vong ngay sau khi nhập viện. Còn cháu Trường bị chấn thương nặng ở đỉnh trán, gãy xương hàm đa chấn thương, tụ máu diện rộng trong tình trạng nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Ba nạn nhân còn lại hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bị chấn thương nặng.

Chị gái ruột của Mạnh điều trị tại bệnh viện
Chị gái ruột của Mạnh điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VnExpress

Khi được cấp cứu tỉnh lại, bà Xinh kể, Mạnh vốn nghiện ma túy từ lâu nhưng không chịu đi cai nghiện. Khoảng 13h chiều 19-6, khi Mạnh đang phê thuốc thì bà Xinh gọi mãi không thấy con mình có động tĩnh gì nên lấy nước lạnh dội lên mặt.

Ngay sau đó, Mạnh lồng dậy vồ con dao chặt đá lao vào chém bà và chị gái mình. Chưa dừng lại ở đó, Mạnh như người điên lao ra lấy cái cuốc để trước sân chạy sang nhà hàng xóm bổ vào đầu 4 người khác, trong đó có 3 trẻ nhỏ.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ Phạm Văn Mạnh để điều tra làm rõ.

Sơn Ngân
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.