Con gái giúp bạn trai và thầy bói cưỡng đoạt tiền của bố mẹ

0:00 / 0:00
0:00
Cần tiền kinh doanh, Thảo hùa theo bạn trai lập kế hoạch đòi nợ khống bố mẹ đẻ số tiền rất lớn. Khi kế hoạch không như ý, gã bạn trai của cô gái liền liên thủ với nữ thầy bói quay sang cưỡng đoạt tài sản.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Trung Hiếu (SN 1993, trú ở phường Văn Đầu, Kiến An, TP Hải Phòng) 13 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cùng tội danh, Đỗ Thị Mai Phương (SN 1985, ở xã An Ninh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cũng bị tuyên phạt 9 năm tù.

Tiến hành xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội làm rõ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1997, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) có mối quan hệ quen biết với Phạm Trung Hiếu từ năm 2018, do buôn bán thực phẩm chức năng.

Khoảng tháng 10-2019, Thảo nói với Hiếu về việc muốn kinh doanh các loại bánh nguyên liệu từ thực phẩm chức năng có công dụng tăng, giảm cân và rủ nam thanh niên 9X cùng thành lập công ty.

Cô gái mong muốn, Thảo sẽ bỏ vốn, còn Hiếu sẽ hỗ trợ và tìm người tham gia hỗ trợ trong quá trình kinh doanh. Biết được mong muốn của Thảo, Hiếu nói cần 2 tỷ đồng để thành lập công ty. Nếu Thảo vay tiền bố mẹ thì vay hẳn 3,5 tỷ đồng và cho Hiếu vay 1,5 tỷ đồng để giải quyết việc riêng.

Đồng ý ý tưởng trên, Thảo về nhà hỏi bố mẹ tiền nhưng không được chấp thuận do bố mẹ Thảo xác định con gái đang đi học và không có khả năng kinh doanh. Bị bố mẹ khước từ việc cấp vốn, Thảo nói lại với bạn trai.

Quyết "móc" bằng được tiền của bố mẹ cô gái và biết Thảo tin vào chuyện tâm linh nên Hiếu tìm đến nhà Đỗ Thị Mai Phương (làm nghề bói toán) kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời nhờ nữ thầy bói này giúp sức. Hiếu cam kết, xong việc sẽ cung tiến 1 pho tượng vào điện thờ của nữ thầy bói.

Sau đó, Hiếu đưa Thảo đến nhà Phương bói toán. Tại đây, Hiếu cùng nữ thầy bói ra sức thuyết phục và Thảo đồng ý về việc lên kế hoạch đòi nợ "ảo" bố mẹ cô gái 9X. Theo đó, Thảo và Hiếu ra phòng công chứng lập hợp đồng vay 3,5 tỷ đồng. Lý do Thảo vay nợ Hiếu là do thua cờ bạc.

Có được hợp đồng vay nợ trên, Hiếu rủ thêm người và cùng Thảo về nhà cô gái 9X nói chuyện nợ nần. Tuy nhiên, do số tiền quá lớn và không tin việc con gái chơi cờ bạc thiếu nợ số tiền lớn như vậy nên bố mẹ Thảo không xuất tiền.

Trong khi ấy, Hiếu vẫn quyết tâm lấy bằng được số tiền theo hợp đồng vay mượn giả tạo. Đối tượng và Phương sau đó tiếp tục bàn bạc và nhờ một người có kiến thức pháp luật tham gia đòi nợ cùng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hiếu biết bố Thảo đang trong diện được cất nhắc, bổ nhiệm chức vụ cao hơn nên càng gia tăng sức ép và đe dọa đòi nợ. Về phần mình, thấy bố mẹ khổ sở vì bị bạn trai đòi nợ khống, Thảo bảo Hiếu dừng lại nhưng không kết quả.

Ngày 7-1-2020, Hiếu gọi điện cho bố Thảo thúc ép việc trả tiền, nếu không đối tượng sẽ tố cáo việc nữ sinh 9X đánh bạc, đồng thời đến tận cơ quan ông này bêu riếu. Lo ngại việc đó xảy ra, ngày 14-1-2020, mẹ Thảo đã phải mang 60 triệu đồng lên Hà Nội đưa cho Hiếu.

Tiếp tục việc cưỡng đoạt tài sản, Hiếu và nữ thầy bói sau đó nhờ thêm một số đối tượng mang vàng mã, hương hoa đến cổng nhà Thảo "khủng bố" tinh thần. Vì thế mà chiều 25-3-2020, mẹ Thảo một lần nữa phải xuống nước khi mang 150 triệu đồng tới một quán cà phê ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa cho nhóm Hiếu.

Tuy nhiên, khi Hiếu đang nhận tiền từ tay mẹ cô gái 9X thì bị lực lượng công an phát hiện đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ...

Từ đây, âm mưu và hành vi cưỡng đoạt tài sản của Phạm Trung Hiếu cùng nữ thầy bói quê Thái Bình bị vạch trần.


Link gốc: https://anninhthudo.vn/bi-hai-vu-an-con-gai-giup-ban-trai-va-nu-thay-boi-cuong-doat-tien-cua-bo-me-post491658.antd?

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.