Con gái 15 tuổi lao vào giật hung khí, ngăn bố sát hại mẹ

N., kể lại giây phút lao vào cứu mẹ.
N., kể lại giây phút lao vào cứu mẹ.
TPO - Thấy mẹ bị đâm đang yếu ớt chống đỡ, cô bé 15 tuổi không kịp suy nghĩ lao vào can ngăn, cố che chắn cho mẹ rồi giật hung khí trên tay bố...

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị chồng là ông Phạm Đức Huấn dùng kéo đâm trọng thương, sáng 17/5, nữ sinh Phạm Huyền N. (trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, hiện tại mẹ mình vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Thanh Nhàn).

Chưa hết bàng hoàng, lo lắng vì chưa được vào thăm mẹ dù bác sĩ thông báo bà H. đã qua cơn nguy kịch, em N. (15 tuổi) run rẩy nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa xảy ra. Theo đó, tối 16/6, sau khi ông Huấn mang dưa hấu sang cho cả nhà ăn có nhờ con gái lớn là Phạm Ngọc H. (sinh viên năm 2 trường đại học ở Hà Nội) ra ngoài làm giúp một số việc.

Khi N. đang ở trên tầng 3 bỗng nghe tiếng cãi vã ngày càng lớn của 2 đấng sinh thành rồi tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ. N. cuống cuồng lao xuống thì sững sờ khi thấy cảnh bố đang dùng kéo đâm liên tiếp vào người mẹ còn bà H. chỉ biết ôm vết thương và yếu ớt chống đỡ. 

“Em hét lên “Bố ơi bố làm gì thế!” rồi lao vào can ngăn, cố che chắn cho mẹ. Bố không dám đâm tiếp  vì sợ em bị thương nên em giật được kéo trên tay bố. Tuy nhiên, sau đó bố vớ được một con dao nên chém một số nhát lên người mẹ và dùng chân đạp ngã mẹ. Mẹ em bị thương ở người, tai, tay,… máu chảy rất nhiều". - N. run run kể lại.

Lúc này chị gái N. vừa về tới nhà, thấy sự việc liền lao ra ngoài đường kêu cứu nhờ người dân hỗ trợ. Một số người lao vào khống chế ông Huấn và đưa bà H. đi cấp cứu.

Con gái 15 tuổi lao vào giật hung khí, ngăn bố sát hại mẹ ảnh 1

Khu vực bà H., đang điều trị.

Cũng theo N., bố em là người cục tính, nóng nảy và thường cờ bạc nên kinh tế gia đình chỉ mình mẹ gánh vác. Mẹ chạy taxi từ sáng đến 18h hằng ngày để nuôi các con và một người bác chồng bị liệt nên rất vô cùng vất vả.

Về nguyên nhân vụ việc, N. cho rằng: "Sau khi bố mẹ ly dị, bố em cho rằng mẹ đã cướp hết các con nên mới hành động như vậy. Vì sau khi ly hôn chúng em đều về ở với mẹ. Mẹ em rất tình cảm, luôn quan tâm và chăm sóc các con".  

Con gái 15 tuổi lao vào giật hung khí, ngăn bố sát hại mẹ ảnh 2

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/5, người dân địa phương nghe tiếng cãi vã, xô xát của hai vợ chồng tại cửa hàng sửa chữa, buôn bán giày dép trên phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nên chạy đến hỗ trợ.

Tại đây họ phát hiện người đàn ông đang dùng kéo tấn công vợ của mình khiến nạn nhân gục xuống nên lao vào can ngăn, đưa người phụ nữ tên Nguyễn Thị H. đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa người đàn ông tên Phạm Đức H. về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).