TPO - Thấy bố chồng say rượu, đè con trai xuống đất bóp cổ, chị Lự Thị X. lao tới can ngăn. Sau đó, công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản sự việc nên bố chồng chị X. bực tức, dùng súng bắn chết người phụ nữ này.
TPO - Hòa bịa chuyện có mối quan hệ lớn rồi nhận tiền của người khác nhập hàng hóa, khi không có tiền trả nợ, bị can tiếp tục lừa xin tiền của bố mẹ chồng.
Trong lúc ăn cơm tối, do xảy ra mâu thuẫn với con dâu, ông Hoàng Thành C. ở Hà Tĩnh đã đánh con dâu cùng 2 cháu nội của mình trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
TPO - Lo sợ bố chồng nếu lấy vợ sẽ không chia tài sản cho mình, Lê Thị Phương Nhung (SN 1992, ở Tây Hồ, Hà Nội) liền ăn trộm tiền, vàng của ông Q nhưng sau đó hối hận, muốn trả lại.
TPO - Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương yêu mẹ.
TPO - Chuyện cháu quá giống người yêu của chồng chị gái chồng cũng là một bất ngờ mà cháu đâu muốn, để phải gánh chịu hậu quả là bị chị chồng ghét, tìm mọi cách hành hạ cháu như vậy.
TPO - Hai vợ chồng bạo hành cụ bà 88 tuổi ở Tiền Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.
TPO - Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh cụ bà bị một phụ nữ dùng tay đánh liên tục vào người. Đáng nói hơn, người phụ nữ được cho là con dâu của cụ bà.
TPO - Khi con dâu đã không còn coi mẹ chồng là đối tượng cần cảnh giác, dè chừng và… chống đối nữa, những sự góp ý của bác sẽ trở nên dễ tiếp thu hơn. Tuy vậy, bác cũng đừng nghĩ nhất thiết phải huấn luyện con dâu thành một người kiểu mẫu như bác muốn.
TPO - Hầu hết đàn ông thích gái trẻ và gái trinh, lại thêm tính sĩ diện nữa. Nếu như họ vẫn quyết lấy một gái nạ dòng thì chắc chắn người phụ nữ ấy phải có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, khiến cho chuyện không trẻ, không “nguyên vẹn”, đã có con… không còn là vấn đề đáng kể nữa.
TPO - Nó giãy đành đạch lên bảo cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.
TPO - Tôi trước giờ vẫn ăn ở phúc đức nhưng không ngờ lại chẳng gặp lành. Đứa con trai duy nhất mà tôi tự hào mãi 34 tuổi mới chịu lấy vợ, nhưng không ngờ bao nhiêu gái “ngon” chẳng lấy”, lại lấy ngay một ả nạ dòng tuổi đã 32, có một con trai.
TPO - Lần nào sang họ cũng tha lôi bao nhiêu là đồ ăn thức uống, toàn những thứ đắt tiền, xa xỉ, rồi mời mọc loạn xị cả lên, cứ như không có đống đồ ăn sang trọng của họ thì nhà chúng tôi chết đói hết vậy
TPO - Nếu tôi mắng hay đánh con, bà sẽ chửi tôi là đồ mẹ độc ác, rồi dang rộng vòng tay bảo bé: “Lại đây với bà, bà cứu, mẹ mày không dám làm gì đâu”. Thế là con tôi lao vào tay bà và nhìn mẹ bằng con mắt thách thức.
TPO - Bạn trai tôi cũng yêu cầu tôi chiều ý bố mẹ anh là nên dọn về ở cùng luôn, đằng nào cũng làm dâu con trong nhà. Tôi không đồng ý vì hai gia đình cũng chưa gặp mặt nhau, ở vậy vừa mang tiếng mà nhỡ chuyện không thành thì có khác gì tôi đã một đời chồng.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mẹ chồng 'xuống nước' năn nỉ con dâu cho được... ra ở riêng, tôi nghĩ có thể bạn và chồng bạn chưa hiểu rõ nguyên nhân thực sự của việc mẹ chồng muốn ra ở riêng.
TPO - Thế nhưng mới đây, mẹ chồng tôi gợi ý là để bà ra… ở riêng trong căn nhà cấp 4 cách đây 7 km mà chúng tôi đang cho thuê. Bà nói ở chung, bà không thấy thoải mái khi con cái vất vả mà không giúp được, còn nếu giúp thì bà không đủ sức.
TPO - Xót cháu không chịu được, tôi lại phải dùng quyền mẹ chồng “đấu tranh” để cho cháu ăn thêm một miếng, hoặc tranh thủ lúc con dâu không có mặt để cho cháu ăn. Thế là con dâu hận tôi...
TPO - Bà là kẻ vì tiền mà phá nát tình yêu của con trai, biến con mình thành kẻ phụ bạc và hèn nhát, đã thế còn dối trá không biết ngượng. Và mỗi lần nghe bà lôi cô B. ra để so sánh, tôi khao khát được đem sự thật bỉ ổi kia ra nói thẳng vào mặt bà cho bà bẽ mặt.
TPO - Suốt 15 năm, tôi sống khổ sở với một bà mẹ chồng cay nghiệt, người chẳng những luôn tìm cách hành hạ tôi mà còn bôi nhọ, hạ thấp danh dự của tôi, khiến cho tôi phải chịu nhiều nỗi oan khiên không thể thanh minh được.
TPO - Thực ra mẹ chồng tôi làm gì có tiền ngoài khoản lương hưu còm. Nhưng bà lại có thú vui quản lý tiền của con cái. Ngay từ hồi về làm dâu, tôi đã bị bà thu hết tiền mừng cưới, của hồi môn với chiêu bài “để mẹ giữ hộ”...
TPO - Hãy thẳng thắn hỏi, và thẳng thắn đề xuất các giải pháp khác, hãy giả sử như không có ngôi nhà bố mẹ đẻ cho bạn, thì gia đình chồng bạn phải làm gì nếu khoản nợ là có thật?
TPO - Giờ đây, người phụ nữ thét ra lửa vẫn ngày ngày đay nghiến, nhục mạ tôi ấy nằm bẹp trên giường, mọi chuyện ăn, ngủ, vệ sinh đều một tay tôi lo liệu. Bà ấy phụ thuộc vào tôi.
TPO - Bác nên tôn trọng quyết định đó của con dâu. Nếu như ở ngoài đời, cô ấy vẫn là một nàng dâu hiếu thảo thì chuyện không làm bạn trên mạng cũng không phải là điều không hay.
TPO - Cứ nghĩ đến phận làm dâu là tôi thấy tủi thân, bởi uy lực đồng tiền chi phối cả vào mọi mối quan hệ. Tôi và chị cùng là con dâu trong gia đình, ấy vậy mà địa vị của chúng tôi khác nhau một trời một vực khi tôi là osin không công thì chị là nữ hoàng.
TPO - Lý do nghe 'củ chuối' quá, tôi nghĩ có thể dễ dàng thuyết phục em từ bỏ cái ý nghĩ dở hơi đó, nhưng em ngoan cố không nghe. Tôi thấy mình sắp phát điên. Có ai đòi bỏ người yêu chỉ vì mẹ chồng tương lai có vẻ đanh đá như chuyện của tôi không?
TPO - Nhưng mẹ chồng tôi thì coi chuyện tôi phải đối xử tốt với bà là nghĩa vụ, và ngày càng thể hiện quyền lực trong nhà của tôi. Bà phán chỗ này chỗ kia cần sửa, và chẳng cần hỏi ý kiến các con, gọi thợ đến chỉ đạo làm, bảo chúng tôi trả tiền...