Còn chờ gì nữa

Còn chờ gì nữa
TP - Lại trượt rồi ông ạ… Sao! Quý tử nhà ông thông minh sáng láng, huy chương vàng, bạc các kì thi trong ngoài nước treo đầy nhà mà trượt đại học ư? Không! Con tôi thì thủ khoa, nhưng mà hệ thống đại học nước ta lại trượt…

Họ trượt kì thi nào? 


Kì thi xếp hạng top 500 trường đại học tốt nhất thế giới…

Lạ nhỉ! Gần 500 trường mà không trường nào trong top 500 a?

Thế mới bẽ mặt chứ lị!

Kể cũng bẽ mặt thật! Thế ông có cao kiến gì giúp nền giáo dục nước nhà không?

Thú thực tôi nghĩ nát ra rồi, chỉ còn một cách…

Nói nhanh, may ra vớt vát lại thứ bậc cho cháu con nở mày nở mặt.

Đó là đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc áp dụng chế độ luân chuyển…

Luân chuyển ai, luân chuyển cái gì?

Thì chuyển 500 trường top đầu đang có vào thế chỗ 500 trường đại học xứ ta, chỉ cần 1 năm thôi là xong chuyện.

Chém gió vừa thôi ông ơi! 10 năm trước có quan chức giáo dục nhỡ mồm tuyên bố, chỉ cần 10 năm nữa thôi, nước ta sẽ có trường đại học xếp trong top 300. Khiêm tốn thế mà giờ vẫn ngượng…

Tin tôi đi! Qua 365 ngày thì tình hình cải thiện rõ ngay. Các trường danh giá đó sẽ bị loại ra vòng 500 và các trường đại học xứ ta bỗng dưng lên ngôi chiếm chỗ.

Hấp dẫn đấy nhỉ! Còn chờ gì nữa, sao không thảo tờ trình gửi Liên Hiệp Quốc ngay đi!

MỚI - NÓNG