Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung

Hang động Đồng Cò (xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) được gọi là "điều hòa trời". Đây là nơi trú ẩn của hàng trăm người dân những ngày nóng 40 độ C.

Động Đồng Cò nằm giữa vùng đồng bằng thuộc xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cách TP Vinh hơn 80km, hình thành từ bao lâu không ai biết, nhưng bao đời nay, người dân nơi đây chọn làm chỗ nghỉ ngơi trong những ngày hè oi bức.

Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 1 Mang theo chăn vào động Đồng Cò trốn nắng.
Khoảng 12h trưa, khi nhiệt độ ngoài trời gần 39 độ C thì vừa vào đến cửa động, nhiệt độ tụt dưới 20 độ C. Nhiều người phải mặc thêm áo.

Ngoài cửa động, nhiều người dân từ già trẻ, gái, trai... mang theo chăn, chõng, vọng để nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ hơi gió mát lạnh tỏa ra từ sâu trong động.

Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 2
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 3 Giấc ngủ mát lịm trong động.
Diện tích cửa động khá hẹp, rộng khoảng 10m, cao khoảng 5m. Hơn 30 người có thể nằm thưởng thức không khí mát lạnh ở đây. Nhưng đi sâu vào trong, nhiều diện tích mặt động được chia ra, mỗi khoang có thể chứa được 10 người.
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 4
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 5 Len lỏi qua những lối đi nhỏ, phải mang theo lá cây để đánh dấu vào sâu trong động.
Anh Ngô Trí Hải (SN 1991, trú tại xã Đồng Thành) cho biết, động rất rộng, nhiều ngõ ngách chưa ai có thể đi đến tận cùng. Trong động rất tối, nhiệt độ càng vào sâu càng giảm. Khi đi phải dùng lá cây để đánh dấu đường ra vì rất nhiều ngóc ngách và không có sóng điện thoại.

Mất điện cả làng ra động

Nghệ An được xem như “chảo lửa” của miền Trung khi nhiệt độ thường cán đích 40 độ và thường xuyên phải hứng chịu những đợt gió Lào hầm hập. Thêm vào đó, sự cố mất điện cũng hay xảy ra nên một hang động mát và tiện lợi như động Đồng Cò là điểm đến lý tưởng cho người dân trong những trưa hè oi bức.

Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 6
Theo người dân, chưa bao giờ thấy xuất hiện các động vật nguy hiểm như rắn, rết, ong... ở trong động nên bao lâu nay mọi người rất an tâm ra nghỉ ngơi.
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 7 Nhiều nhũ thạch được hình thành.
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 8
Co ro đắp chăn giữa chảo lửa miền Trung ảnh 9
Bà Phạm Thị Hoa (60 tuổi) kể, nơi đây cũng gắn với nhiều kỷ niệm của dân làng khi là điểm trú ẩn an toàn trong thời kỳ chiến tranh. Người dân rất mong mỏi được chính quyền quan tâm hơn để động Đồng Cò giữ được nét nguyên sơ, được nhiều người biết đến, có thể phát triển thành điểm du lịch.
Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.