Có phải xúc phạm người ta hông?

Có phải xúc phạm người ta hông?
TP - Tui ngẫm, lại có người bị oan…

- Ai? Oan chuyện chi?

- Chuyện dzầy! Trong một hội thảo bàn về chuyện xuất khẩu gạo, có ông tổng giám đốc ném ra thông tin khiến cho cánh báo chí choáng. Ổng biểu, giờ xin một giấy phép để được xuất khẩu gạo phải chi bôi trơn ít nhứt là 20 ngàn đô…

- Hả! Thiệt dzậy hông ta! 20 ngàn đô là gần 500 triệu đồng lận. 500 triệu đồng là nửa tỷ bạc chớ hổng nhỏ đâu nghen!

- Thì tui đâu có nói là nhỏ! Nó bằng thu nhập 10 năm của công chức viên chức chớ bộ…

- Tò mò quá đi! Sau đó ổng có nói ai xin, ai chi, ai nhận số tiền đó hông?

- Nhiều người gọi điện hỏi ổng nhưng ổng hổng có bắt máy!

- Sao dzậy ta! Liệu có là thông tin ảo, khiến cho bao người liên quan chịu tiếng mang tăm hông?

- Tui cũng nghĩ dzậy! Trước đây cũng có người trong hội nghị nghiêm túc hẳn hoi cũng ném thông tin chạy suất công chức là không dưới 10 ngàn đô…

- Rồi sau đó sao?

- Người ta tổ chức xác minh và đi đến kết luận hổng có đủ căn cứ. Rồi cũng có hội thảo, lại có sếp bức xúc, để có nốt, tuyến chạy xe khách cũng phải chi đậm không dưới nửa tỷ…

- Và rồi cơ quan chức năng vào cuộc đi đến kết luận là hổng có chứng cớ, đúng hông?

- Chính xác!

- Tội nghiệp! Cứ nhiễu loạn thông tin dzậy, có phải xúc phạm những công chức mẫn cán, làm công ăn lương, cần kiệm liêm chính, lấy tinh thần phục vụ là trên hết hông?

- !!!???

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.