Có nên quay lại với tình cũ đã phụ bạc mình?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh đã khóc rưng rức và nói lời xin lỗi với em, rằng anh đã sai lầm khi cưới người vợ “tiểu thư” ấy. Giờ đây vợ chồng anh đang làm thủ tục ly hôn và anh muốn quay lại với em bởi anh hiểu, trái tim anh duy nhất chỉ yêu mình em.

Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đi làm tại một công ty tư nhân về xuất nhập khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, công nghiệp.

So với bạn bè cùng lứa, em được đánh giá là khá may mắn khi vừa ra trường đã có việc làm ổn định, thu nhập tương đối ổn. Có điều trong chuyện tình cảm, em thấy buồn khổ và dằn vặt vô cùng với suy nghĩ nên dứt khoát hay quay lại với mối tình đầu từ thời còn đang là sinh viên đại học.

Khi em học năm thứ hai đại học, em quen Quân, là anh trai của một cô bạn học cùng lớp. Đấy là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em, cũng là người em thấy thực sự rung động và yêu thương. Dù trước đó cũng có khá nhiều người đàn ông đến cưa cẩm, tán tỉnh em.

 Quân hơn em 4 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin, bảnh bao, điển trai và khá mồm mép. Khác hẳn với Quân, em ít nói, ngại va chạm dù hình thức cũng được bạn bè đánh giá là xinh gái.

Không như những mối tình sinh viên khác, em và Quân xác định khi em ra trường ổn định sẽ về báo cáo với hai gia đình để chúng em cưới nhau. Em cũng chẳng ngần ngại trao cho Quân điều quý giá nhất của cuộc đời người con gái. Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm, Quân lạnh nhạt dần với em rồi tránh mặt luôn. Em nhắn tin anh không trả lời, điện thoại anh không nghe máy, rồi anh đổi luôn cả số điện thoại.

Em như người mất hồn, không thể hiểu tại sao Quân lại xử sự với mình như thế. Hỏi bạn em cũng là em gái Quân, cô ấy nhìn gương mặt bơ phờ, hốc hác của em đầy thương cảm rồi bảo “tao nói thật mày đừng buồn nhé, ông Quân sắp cưới vợ rồi, lấy con gái của sếp tổng nơi ông ấy làm”.

Em tưởng như đất trời đổ sập dưới chân mình, gắng gượng lắm em mới lê nổi về phòng trọ. Nằm bẹp dí đúng một tuần, em trở lại lớp học và quyết tâm “đóng cửa trái tim”.

Hai năm sau ngày ra trường, rồi đi làm gần một năm, em cũng không hề yêu ai, không hề cảm thấy rung động trước bất kỳ chàng trai nào cả. Khi tưởng là mọi chuyện quá khứ đã nằm yên thì Quân đột ngột xuất hiện, tìm gặp em.

Anh đã khóc rưng rức và nói lời xin lỗi với em, rằng anh đã sai lầm khi cưới người vợ “tiểu thư” ấy. Giờ đây vợ chồng anh đang làm thủ tục ly hôn và anh muốn quay lại với em bởi anh hiểu, trái tim anh duy nhất chỉ yêu mình em.

Nghĩ về những gì Quân đã làm với mình, em đau lòng lắm. Thế nhưng nhìn Quân, nhìn những giọt nước mắt của anh, em lại thấy mủi lòng. Em biết, mối tình đầu với Quân chưa bao giờ phai nhạt trong em. Nhưng em cũng hận Quân, cũng sợ một ngày nào đó, Quân lại đi như đã chợt đến bên cuộc đời em. 

MỚI - NÓNG