Cô nàng “lêu lổng” thích viết văn

Nguyễn Lê Vân Anh
Nguyễn Lê Vân Anh
TP - Bạn bè thường gọi Nguyễn Lê Vân Khánh với cái tên như vậy bởi sở thích la cà cà phê và xách ba lô đi du lịch. Vân Khánh được nhiều bạn trẻ quan tâm kể từ khi cô nàng nhận giải nhất cuộc thi truyện ngắn dành cho sinh viên của Tạp chí Sông Hương.
Nguyễn Lê Vân Anh
Nguyễn Lê Vân Anh.

Là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Báo chí (lớp Báo chí K32) Trường ĐHKH Huế, Vân Khánh nổi tiếng là cô gái năng động. Cô thích tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc thi dành cho giới trẻ. Theo Khánh “đó là ngôi trường thứ hai dạy cho mình những kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống và kết nối bè bạn”.

Thời gian rảnh, ngoài đọc sách, Khánh thích xách ba lô đi du lịch, khám phá những miền đất mới. Những chuyến đi đó để lại trong Khánh nhiều kỉ niệm. “Lần đầu tiên đặt chân đến phố núi Pleiku mình cũng rất bỡ ngỡ nhưng sau đó mình lại tìm thấy rất nhiều điều ý nghĩa và những người bạn tốt, cởi mở, chân tình, dù chưa một lần quen biết”.

Những cuộc phiêu lưu không chỉ giúp Khánh có được những phút giây tự do thoải mái thỏa sở thích mà còn là nguồn cảm xúc vô tận của cô nàng sớm đam mê văn học. Truyện ngắn Yêu xa xa một phút (giải nhất cuộc thi truyện ngắn của TCSH) khởi mạch từ sau chuyến đi Hà Nội.

Nguyễn Lê Vân Khánh biết mình đang ở đâu và cô nghĩ phải phấn đấu nhiều hơn nữa - “Tất cả đang còn ở phía trước”! 

Những khoảnh khắc chợt đến chợt đi được Khánh cẩn thận ghi lại, nung nấu thành câu chuyện hấp dẫn của lớp trẻ. Lối viết trẻ trung, tự nhiên của Khánh như một ma lực thu hút độc giả. Mấy năm nay truyện ngắn của Khánh xuất hiện đều đều trên các tập san Áo trắng, Tạp chí sông Hương, Sinh viên Việt Nam.

Cô nàng “lêu lổng” thích viết văn ảnh 2

Khánh bật mí: “Mình đã có người yêu từ hai năm nay nhưng chưa bao giờ để chuyện yêu ảnh hưởng đến học tập và những đam mê khác. Khi vào việc mình làm với tất cả nhiệt tâm nhiệt huyết để được kết quả cao nhất”. Với Khánh không có khái niệm “tình yêu sinh viên” như người ta thường gọi chỉ cách sống dễ dãi, tạm bợ. Hơn bao giờ hết, trong tình yêu cần sự chín chắn nhưng trong sáng, chân thành.

Khánh kể: Từ nhỏ mình đã sống với bà ngoại (nhà ngoại gần trường học), Khánh sớm xây dựng cho mình thói quen tự lập cho nên cuộc sống xa nhà không khiến cô lo sợ, bỡ ngỡ. “Cuộc sống là một đường đua dài nhưng không bao giờ hoàn toàn cho mình thất bại, bởi sau đó là cả những bài học đắt giá” - Khánh nói.

Không thích sống bó buộc với những nguyên tắc nhưng Khánh luôn tâm niệm việc học là quan trọng hàng đầu. Ngoài ra cũng cần phải biết phân phối thời gian, cân bằng cuộc sống và luôn biết làm mới mình để cuộc sống trở nên thú vị và ý nghĩa. Khánh dự định sau này sẽ trở thành một nhân viên PR, một MC để thử sức mình với một môi trường nhiều thử thách, cần nhiều sự năng động, nhạy bén.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG