Thất bại 0-2 cuối tháng trước trên sân Anfield là một trải nghiệm đáng quên cho HLV Ferguson. Đó cũng là minh chứng vững chắc nhất cho việc Cristiano Ronaldo tới Real Madrid và Carlos Tevez bỏ sang Manchester City đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực tấn công của nhà ĐKVĐ.
Không chỉ gặp khó với hàng công mà cả hàng thủ của Manchester United, vốn cực kỳ vững chắc, cũng gặp rắc rối không kém. Mùa giải năm ngoái, hàng thủ M.U lập kỷ lục giữ sạch lưới tới 1.311 phút nhưng từ đầu mùa tới giờ họ đã thủng lưới tới 11 bàn, trong đó có tới bảy bàn thua trên sân nhà, một con số còn nhiều hơn cả những đội bóng nằm trong nhóm cuối bảng.
Vậy mà trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge tối nay, M.U lại không có sự góp mặt của Rio Ferdinand do chấn thương bắp chân chưa lành, song cũng may là Nemanja Vidic chưa phải thụ án treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận thua Liverpool.
Việc có thêm một trận thua tại Stamford Bridge dẫu chưa phải là thảm họa nhưng HLV Ferguson hiểu rằng nếu thất bại trước Chelsea họ sẽ đặt thày trò HLV Carlo Ancelotti trước con đường thênh thang trong cuộc đua tới ngôi vô địch.