Cô Minh Thu đăng tâm thư dài lên Facebook, dân mạng phân vân không biết cô dạy Lí hay Văn?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, "cô giáo" Vật Lí Minh Thu đã đăng "tâm thư" lên Facebook với tiêu đề: "Đôi khi ta tự hỏi, làm thế nào để vượt qua...?". Thế nhưng, sau khi đọc xong bài viết rất dài của cô, cộng đồng mạng vẫn không hiểu cô đang muốn vượt qua điều gì?

"Cô giáo" Minh Thu - một nhân vật livestream dạy Vật Lí trên mạng xã hội đã phủ sóng trong thời gian qua từ Facebook đến TikTok với lượng theo dõi tăng chóng mặt. Tuy nhiên gần đây, các bạn học sinh cũng như cộng đồng mạng lại rủ nhau "quay xe" bởi "cô giáo 9x" này liên tục vấp phải nhiều tai tiếng: Từ việc chưa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn tự nhận mình là cô giáo, sai kiến thức cơ bản môn Vật Lí, thường xuyên livestream chơi game, quát mắng người xem…

Cô Minh Thu đăng tâm thư dài lên Facebook, dân mạng phân vân không biết cô dạy Lí hay Văn? ảnh 1

Liên quan đến những ồn ào kể trên, mới đây "cô giáo" Minh Thu đã có những trải lòng khá dài trên fanpage với gần 700K lượt người theo dõi của mình. Nguyên văn bức "tâm thư" của cô Minh Thu có nội dung như sau:

ĐÔI KHI TA TỰ HỎI, LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA...?

Chào các bạn học sinh. Đây là lần đầu tiên cô viết những dòng tâm sự lên trang cá nhân, cảm giác có chút lạ, cũng có chút vui. Gần đây có rất nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc sống của cô. Có lẽ nhiều bạn tò mò rằng tại sao nhìn cô lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ, đúng không?

Thực ra, đã là con người thì ai cũng như ai. Quan trọng là cách chúng ta đối mặt với vấn đề đó như thế nào. Bản thân cô đã từng mang rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Tiêu cực có, tích cực có. Thậm chí là cả việc đánh mất cân bằng trong cuộc sống. Nhưng cô đã được thừa hưởng cách đối mặt với những điều này từ người bố của mình.

Việc loại bỏ những cái tiêu cực hay biến nó thành những cái tích cực chưa bao giờ là một điều dễ dàng với cô. Ngay cả khi cô đã đối mặt rất nhiều lần. Có một điều cô nhận ra rằng nếu để nguồn năng lượng tiêu cực này lấn át cảm xúc trong cô thì góc nhìn của cô về cuộc sống sẽ bị biến dạng đi. Cô sẽ nhìn xung quanh chỉ thấy những điều tiêu cực mà thôi.

Điều ấy vô tình kéo cô xuống khỏi những ước mơ, hoài bão mà cô từng muốn theo đuổi. Sẽ ra sao nếu cô không còn tự yêu lấy bản thân mình, không còn tin tưởng vào chính bản thân. Cô từng tâm đắc một câu nói của Napoleon Hill rằng "Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi đau buồn, đều mang theo hạt giống của một lợi ích tương đương hoặc lớn hơn". Cô luôn ghi nhớ câu nói ấy. Đó là cách cô chấp nhận những sai lầm của bản thân hay những thất bại trong cuộc sống.

Cô đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy nên cô biết chắc rằng các em - những bạn trẻ đang trong lứa tuổi tươi đẹp nhất, cũng có những lúc đứng giữa chênh vênh với hàng trăm câu hỏi mà dường như chưa có lời giải đáp.

Trong một bài phỏng vấn với báo chí, cô đã từng nói: "Đối với cô, không có học sinh cá biệt, chỉ có học sinh đặc biệt và học sinh khác biệt". Với cô, các bạn học sinh luôn được đối xử bình đẳng. Với mỗi bạn, cô luôn có cách tiếp cận và xử lý vấn đề khác nhau. Không có học sinh giỏi hay kém. Vấn đề nằm ở chỗ cách phát huy khả năng, năng lực của mình. Có người học Toán kém nhưng vẽ rất giỏi, có người học dở Lí nhưng lại hát rất hay.

Vậy cô mong rằng tất cả các bạn học sinh hãy luôn yêu thương bản thân mình. Hãy đặt ra những ước mơ càng sớm càng tốt và theo đuổi nó. Không ai có thể quyết định tương lai của mình cả. Hãy chủ động định hướng và kiểm soát môi trường của chính mình. Các bạn có thể biến cuộc sống của mình thành điều bạn muốn.

Cô mong rằng những bạn học sinh đang khó khăn trong một lĩnh vực nào đó thì hãy tự tin lên. Hãy ngồi lại và suy nghĩ xem mình thực sự mạnh điều gì nhất. Cô tin rằng ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Chỉ là các bạn chưa tìm ra thôi.

Đối với cô, trên giảng đường cô vẫn là cô của các bạn. Nhưng khi đã bước ra khỏi những tiết học, cô vẫn luôn ao ước được làm bạn với các bạn, được lắng nghe chia sẻ để hiểu các bạn hơn. Đấy cũng là lý do vào cuối ngày, cô luôn dành thời gian để trả lời tin nhắn từng bạn một, thậm chí còn dành thời gian quay video riêng để chúc mừng sinh nhật các bạn. Rồi có hôm còn bỏ ra hết cả một đêm để lắng nghe các bạn tâm sự về cuộc sống.

Kể cả việc được viết tên lên bảng, hay trả lời bình luận sau mỗi tiết học, cô nghĩ đó cũng là cách để cô trò mình càng gần gũi với nhau hơn, để các bạn cảm thấy đang có người chú ý đến các bạn, rằng các bạn không hề vô hình trong thế giới này.

Cô cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cô nhé. Cô yêu tất cả các bạn!

Cô Minh Thu đăng tâm thư dài lên Facebook, dân mạng phân vân không biết cô dạy Lí hay Văn? ảnh 2

Hình ảnh mà Minh Thu đăng kèm với bức "tâm thư".

Dưới bài đăng của Minh Thu, rất nhiều người đã để lại bình luận động viên, ủng hộ "cô giáo" trẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận tỏ ý không hài lòng với "tâm thư" của Minh Thu. Nhiều người cho rằng Minh Thu nên thẳng thắn nhìn nhận lại những hạn chế của bản thân để sửa đổi, hoặc có lời xin lỗi chính thức đến các bạn học sinh chứ không cần thiết phải trình bày dài dòng và đề cập đến nhiều nội dung "không liên quan" như vậy.

- Hình như cô giáo không thấy bản thân đã sai thì phải? Chỉ cần nhận thấy lỗi sai của mình và biết sửa đổi là được rồi mà.

- Mới lướt TikTok và click vào tài khoản của cô mà mình tưởng lộn luôn á, tên tài khoản là Cô giáo Minh Thu mà nội dung thì toàn thấy livestream chơi game là sao ta?

- Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn thấy cô dễ thương. Cô mạnh mẽ lên và tiếp tục livestream dạy học nha, em luôn theo dõi cô ạ.

- Ủa đây là cô giáo dạy Vật lí hay dạy Văn vậy? Viết gì mà dài thế?

Cô Minh Thu đăng tâm thư dài lên Facebook, dân mạng phân vân không biết cô dạy Lí hay Văn? ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm