Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thành Công (sinh năm 2002) quê Thanh Ba, Phú Thọ, đang là sinh viên Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên. Thành Công đã mang trong mình hành trang là những điểm số cao của kỳ thi tốt nghiệp THPT, cứ ngỡ rằng như vậy là đủ để mình phấn đấu, phát triển bản thân và học tập trong những năm tháng sau này ở môi trường đại học. Nhưng để trở thành một bác sĩ là cả một quá trình học tập rèn luyện không ngừng nghỉ của Thành Công nói riêng và các bạn sinh viên trường Y nói chung.
Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 1

Nguyễn Thành Công (2002) quê Thanh Ba, Phú Thọ, là sinh viên Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

Đỗ vào Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên là một may mắn và niềm vui lớn cho mình và cả gia đình. Bước vào môi trường đại học cần phải nỗ lực tìm tòi trau dồi thêm nhiều kỹ năn thông qua sách vở, và tham gia vào những hoạt động của lớp và trường. Mình muốn bản thân trở thành một phiên bản tốt và phù hợp nhất. Với sự năng động vốn có, ngay sau khi nhập học mình đã đăng kí tham gia phỏng vấn vào Ban chấp hành chi Đoàn - Chi hội và may mắn được tin tưởng giao nhiệm vụ ở vị trí Chi hội phó của lớp. Cùng với việc được tham gia Ban Chấp hành chi Đoàn, niềm vui đó được nhân đôi khi mình vinh dự được thay mặt toàn thể sinh viên khóa mới đọc “Lời thề Hippocrates” trong buổi lễ khai giảng năm học, với mình là những bước đi chập chững đầu tiên khi ở cái tuổi chông chênh 18.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 2

Thành Công trong buổi chụp kỷ yếu cuối cấp 3 cùng lớp.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 3

Có lẽ, những năm tháng cấp 3 chính là quãng thời gian bổ ích, ý nghĩa nhất với chàng trai này.

Thời gian cứ thế trôi dần về những ngày đầu năm 2021, những ngày tình hình dịch bệnh quay trở lại với miền Bắc. Sau những ngày làm việc hết mình với những hoạt động của Đoàn hội, do tình hình dịch bệnh căng thẳng cùng với những văn bản quyết định giãn cách khiến mình cũng như các bạn sinh viên không có cơ hội được gặp gỡ, học tập cũng như làm việc cùng nhau. Khoảng thời gian này các hoạt động trực tiếp của Đoàn hội, các câu lạc bộ bị đóng băng, thay vào đó là các hoạt động trực tuyến, mạng xã hội ngập tràn các bài tuyền truyền phòng, chống dịch. Cũng chính những ngày tháng “online” lên ngôi đã làm mất dần đi sự năng động, hoạt bát vốn có trong chính con người mình. Nhiều lúc mình suy nghĩ bản thân là một người làm việc tùy hứng, cái gì cũng chỉ được lúc đầu. Mình chán nản và hầu như không muốn tham gia các hoạt động nữa, muốn chối bỏ trách nhiệm mà trên cương vị bản thân phải gánh vác. Nhưng đó là câu chuyện của nửa năm về trước, sau khi quay trở lại trường học, mình chợt nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đang đều cố gắng, vậy thì tại sao bản thân mình lại tiêu cực. Mình bắt đầu quay trở lại với chính con người mình, tự tin, năng động và có suy nghĩ tích cực hơn. Các anh, chị trong câu lạc bộ cũng động viên và truyền động lực cho mình nhiều lắm. Xin gửi lời cảm ơn dành cho những điều quý giá trong cuộc sống, khi mình luôn có những người thầy, người bạn ở bên những lúc chênh vênh nhất.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 4

Môi trường học tập tại Đại học giúp Thành Công có thêm nhiều bài học, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 5

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ luôn tích cực tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ trong trường.

Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt, khi ta nhìn nhận và tiếp thu theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ trở lên tốt đẹp hơn. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, suýt chút nữa mình đã đánh mất năng lượng của bản thân, sự năng động và tinh thần hoạt bát trong con người mình, nhưng cũng là khoảng thời gian giúp mình nhận ra được mình cần và nên làm gì trong những lúc như vậy.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 6

Thành Công(bên trái ảnh) đạt chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2022.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 7

Thành Công đạt chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2022.

Trong thời gian gần đây, khi được quay trở lại trường học tập, ngoài việc tập trung ưu tiên việc học và tham gia các hoạt động Đoàn hội, mình cũng tìm kiếm việc làm thêm, đi dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập cũng như tích luỹ cho bản thân những kinh nghiệm ngoài xã hội nhiều hơn, và niềm vui lạ đến với mình thật bất ngờ đó là việc mình được giao nhiệm vụ ở cương vị chủ nhiệm CLB Guitar. Vui vì các anh chị cũng như các thầy tin tưởng, nhưng đan xen vào đó là sự lo lắng. Lo rằng không biết mình có đảm nhiệm được không, mình có bao quát, quản lí, đưa câu lạc bộ phát triển và đi lên hay không và rất rất nhiều sự lo lắng khác xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Có câu châm ngôn mình rất tâm đắc: “Không có áp lực, không có kim cương”. Biết là rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng thời điểm mà mình đồng ý với sự tin tưởng của thầy cùng các anh chị trong ban chủ nhiệm, các anh chị trong câu lạc bộ đến bây giờ, nếu cho mình chọn lại thì lựa chọn của mình vẫn không bao giờ hối hận với sự lựa chọn đó. Nói vui là deadline vẫn rượt đuổi thường xuyên, công việc vẫn phải chạy lên chạy xuống, thời gian học tập để trở thành một bác sĩ là rất căng nên phải sắp xếp sao cho thật hợp lý.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 8

Câu châm ngôn Thành Công rất tâm đắc: “Không có áp lực, không có kim cương”.

Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại ảnh 9

Khi con người trải qua áp lực, ta sẽ mạnh mẽ, sẽ vững tin hơn về tương lai phía trước của bản thân mình.

Chẳng ai có thể sinh ra trong một cuộc đời mà chỉ toàn là hoa hồng, là hạnh phúc. Đời sống này luôn tồn tại những áp lực dù vô hình hay hữu hình. Đúng là như vậy. Áp lực là khó khăn, chông gai thử thách cho ta. Áp lực thường được mọi người nhắc đến chính là áp lực về mặt tinh thần. Còn kim cương là một thứ đá quý có sức bền, sức chịu đựng dẻo dai dù cho ngoại cảnh có tác động đến như thế nào. Và đúng là khi áp lực xảy ra, con người ta sẽ thấy đau khổ, thấy mệt mỏi. Mỗi người trong đời lại có một chọn lựa trước áp lực. Có người chọn cách nản chí, ủ dột buồn bã. Nhưng cũng có người can đảm nghị lực đến cùng vượt lên trên áp lực và gặt hái thành công. Khi con người trải qua áp lực, ta sẽ mạnh mẽ, sẽ vững tin hơn về tương lai phía trước của bản thân mình. Đồng thời, bản thân mình còn hình thành được những kĩ năng, kinh nghiệm để có thể không ngừng nỗ lực học tập, phát huy bản thân mỗi ngày. Trải qua tất cả những gì được học và trải nghiệm mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành và mong sẽ làm người sống có ý nghĩa và có ích cho xã hội, đặc biệt là một nghề bác sĩ cứu người mà mình lựa chọn nên luôn cần phải cố gắng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.