Cô gái xinh đẹp bán khoai cứu anh trai bạch cầu

Câu chuyện cảm động về một cô gái trẻ hàng ngày bán khoai nướng khắp nơi kiếm tiền cứu anh trai bị bạch cầu đang lấy nước mắt dân mạng.

Tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, hàng ngày người đi đường vẫn chứng kiến một cô gái tên Jinan (22 tuổi) dắt chiếc xe ba bánh của mình rong ruổi khắp các con phố, ngõ ngách của thành phố để rao bán những củ khoai nóng, kiếm tiền chữa chạy bệnh bạch cầu cho anh trai.

Cô gái xinh đẹp bán khoai cứu anh trai bạch cầu ảnh 1

Cô gái bán khoai.

 

Cô gái xinh đẹp bán khoai cứu anh trai bạch cầu ảnh 2

Trên hông của chiếc xe, Jinan treo biển: "Một thanh niên xuất sắc đang bị bệnh bạch cầu, cầu xin mọi người giúp đỡ".

Nhiều khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến 2 độ C nhưng cô gái kiên cường Jinan vẫn rong ruổi với chiếc xe của mình và kiên trì với những củ khoai nóng với hi vọng sẽ mang lại những ấm áp tình người có thể cứu giúp anh.

Cô gái xinh đẹp bán khoai cứu anh trai bạch cầu ảnh 3Cô gái trong cái rét.

Trước khi đi bán khoai dạo, Jinan là một y tá tại một phòng khám tư nhân. Tuy nhiên đồng lương còm cõi không thể giúp trang trải chi phí sinh hoạt và chữa bệnh nên cô đã xin nghỉ việc, để bố chăm sóc anh trai trong bệnh viện và rong ruổi khắp ngõ ngách để kiếm tiền.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG