Cô gái thủy tinh lại 'đốt cháy' sân khấu

Cô gái thủy tinh lại 'đốt cháy' sân khấu
TP - Lần đầu tiên ở bán kết Vietnam’s Got Talent, khán giả được chứng kiến một vòng thi mà tiết mục nào ban giám khảo cũng khen ngợi, yêu thích.

>Thanh Trúc, Ngọc Hoàng vào chung kết
>Võ Trọng Phúc vào chung kết Vietnam’s Got Talent

Huy Tuấn vốn khó tính nhưng vòng thi này anh tỏ ra dễ dãi dù vài tiết mục chưa hẳn đáng khen đến thế.

Phương Anh xương thủy tinh đang truyền lửa qua ca khúc “This Is Me”
Phương Anh xương thủy tinh đang truyền lửa qua ca khúc “This Is Me” .

Một số tiết mục tỏ ra vượt trội so với vòng thi trước như các động tác popping của chàng nhân viên ngân hàng Dương Mạnh Hòa, nhảy Michael Jackson của cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa hay hiphop của nhóm MIX mệnh danh Cao Gót đều công phu, điêu luyện.

Nguyễn Hữu Danh- một vũ công làm khán giả trong các vòng thi bán kết nhận xét, đây là lần đầu anh được chứng kiến những tiết mục nhảy xuất sắc đến thế.

Trong màn ảo thuật ghê rợn của Vũ Phạm Ngọc Tân, chân tay anh bị trói chặt, treo mình trên móc và gọng sắt cháy ngùn ngụt sẽ sập xuống, siết chặt nếu ảo thuật gia không kịp thoát ra trong thời gian…1 phút.

Tân đã thoát hiểm trước khi gọng sắt sập xuống. Nhân viên hậu đài kể lại, khi tổng duyệt nhiều người đề nghị đổi tiết mục vì quá nguy hiểm nhưng Tân cương quyết thực hiện. Cả tổng duyệt lẫn thi chính thức, Tân đều chỉ còn đúng nửa giây để thoát khỏi gọng sắt.

Trong các tiết mục hát, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Trần Hoàng Hà đều tỏ ra vượt lên bản thân. Phải hát tới hai lần (do trục trặc kỹ thuật hậu trường), Hoàng Hà vẫn thể hiện xuất sắc ca khúc I’ll Be There. Gây được ấn tượng nhất vòng này vẫn là “cô gái thủy tinh” Nguyễn Phương Anh với This Is Me.

Khi Phương Anh cất tiếng, cả khán phòng cùng hát, lắc lư theo. Kết thúc phần thi, mọi người cùng đứng lên vỗ tay. Các vị giám khảo thì không tiếc lời hoa mỹ khen tặng khiến Phương Anh rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG