Tôn Nữ Tường Vân (22 tuổi) cho biết từ lúc mới sinh, cơ thể Vân đã dị thường: da đen, lông phủ kín khắp người, chỉ nhìn thấy mắt, mũi, miệng chứ không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt.
Từ khi mới chào đời, Tường Vân chưa một lần nhận được tình yêu thương từ cha. Cha cô không chịu nhận con gái vì vẻ ngoài khác người của con. Mặc dù sinh ra tại Nha Trang nhưng Vân cùng mẹ và em gái phải dắt díu nhau lên lập nghiệp và sinh sống tại Đà Lạt trong hoàn cảnh gia đình thiếu chỗ dựa của người đàn ông
.Lên 5 tuổi, trong một lần đi khám răng, bác sĩ chợt giật mình khi phát hiện hàm răng của Vân không thể khép lại được. “Bác sĩ bảo khép lại đi con, khép lại đi để bác kiểm tra. Em òa khóc nức nở rồi nói: Bác ơi con khép rồi mà”, Vân kể.
Thời đi học, Vân luôn bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị và gán ghép cho những cái tên như khỉ đột, người ngoài hành tinh. Những tác động từ xung quanh khiến Vân luôn sống trong trạng thái lo âu, buồn bã, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ ru rú ở nhà.Nếu như tuổi thơ của nhiều đứa trẻ khác là quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ thì với Vân, đó chỉ toàn là nước mắt.
“18 tuổi, khi vào năm nhất Đại học, em mất hẳn kinh nguyệt. Mặc dù có kinh từ năm lớp 7 nhưng tuyến vú của em không phát triển như bình thường. Hơn thế nữa, em không thể khóc được, tuyến lệ và tuyến nước bọt của em dường như không hoạt động. ”, cô gái bật khóc.
Do cơ thể Vân lại mọc lông khắp người, lông mọc đầy mặt, tay, chân, lưng khiến Vân bị mọi người trêu chọc là "khỉ đột". Hơn thế nữa, vì tuyến lông lại phát triển quá nhanh, cơ thể lúc nào cũng ngứa ngáy, châm chít."Hầu như lúc nào em cũng gãi, gãi liên tục, đến nỗi chảy máu khắp người. Lông nhiều quá, em làm mọi cách từ cạo, uống thuốc nhưng nó còn mọc nhanh và dài hơn. Em thử tẩy nhưng cũng không cải thiện gì. Lông của em từ màu đen giờ thành màu vàng hết”, Tường Vân kể lại.
Viết tâm thư gửi về một chương trình phẫu thuật miễn phí tại TPHCM, cô gái đã khiến nhiều người bật khóc trong buổi casting của mình.
Ước mơ được trở thành “người bình thường” chưa bao giờ lụi tắt trong suy nghĩ của cô gái trẻ. “Em không muốn bị gọi là người khỉ. Em muốn được khóc, muốn có cảm xúc và muốn một lần biết được mùi vị của các món ăn”, Vân đau đớn nói.