Cô gái 25 tuổi kết hôn rồi mới biết mình là đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: iStock
Ảnh minh họa: iStock
TPO - Trong một lần đi khám vì bong gân mắt cá chân, một người phụ nữ 25 tuổi đã tình cờ phát hiện ra mình là đàn ông về mặt di truyền học.

Pingping (tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc) sống như một người phụ nữ suốt 25 năm, và kết hôn vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Pingping chưa từng có kinh nguyệt, và cũng chưa có thai sau khi lấy chồng.

Mới đây, Pingping bị bong gân mắt cá chân và phải thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy Pingping không có tử cung, không có buồng trứng. Dù có cơ quan sinh dục nữ chưa trưởng thành, nhưng Pingping lại có nhiễm sắc thể Y của nam giới. Nghĩa là, về mặt di truyền học, Pingping là đàn ông.

Bác sĩ không tìm thấy tinh hoàn ẩn trong cơ thể Pingping, nên cho rằng tinh hoàn có thể đã bị teo nhỏ và thoái hóa.

Pingping được chẩn đoán mắc một căn bệnh bẩm sinh, có thể do cha mẹ cô kết hôn cận huyết.

Bác sĩ khuyên Pingping nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý học, để có định hướng cho cuộc sống sau này.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG