Cô bé vùng lũ đỗ thủ khoa Đại học An Giang

Cô bé vùng lũ đỗ thủ khoa Đại học An Giang
Đổng Ngọc Phương Trang - nhà ở vùng lũ, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, tân thủ khoa ĐH An Giang, 26,5 điểm khối A, ngành Sư phạm Vật lý - đang bắt đầu một chặng đường mới.
Cô bé vùng lũ đỗ thủ khoa Đại học An Giang ảnh 1
Trang luôn học hỏi từ mẹ

Phương Trang vượt qua hơn 13.000  thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2006 để trở thành thủ khoa trường đại học An Giang.

Cha là giáo viên dạy môn toán tại trường THCS Cần Đăng, mẹ làm thợ may, Trang được thừa hưởng tố chất hiếu học của cha và tính chuyên cần chăm chỉ của mẹ.

Anh Đổng Ngọc Tâm - chị Trương Thị Kim Thiện (cha mẹ Trang) kể, năm học lớp 5, biết mình thiếu tuổi học và sẽ không được thi tốt nghiệp tiểu học, Trang buồn lắm nên chỉ học cầm chừng để năm sau học lại lớp 5 cho đúng tuổi.

Nhưng nhờ thành tích 5 năm liền học sinh giỏi, Trang được xét theo trường hợp đặc biệt. Niềm vui như được nhân đôi, Trang nỗ lực học tập, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp.

Năm học lớp 9, Trang được bình chọn học sinh giỏi toàn diện khối cuối cấp và thi đỗ vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (môn toán + văn: 16,5 điểm).

Trang cho biết, ngay từ tiểu học và THCS được cha rèn luyện cho môn toán, nhưng vào trường chuyên, em không được học lớp chuyên. Dù vậy, Trang vẫn siêng năng chăm chỉ học tập, được thầy giáo bồi dưỡng chuyên sâu môn vật lý và đây cũng là môn học chính để em chọn thi khối A.

Kết quả ba năm học tập ở trường chuyên, Trang luôn đạt điểm cao (lớp 10, xếp hạng II, số điểm bình quân 9,5 điểm; lớp 11 hạng II, 9,6 điểm và lớp 12 hạng nhất, 9,6 điểm), nhưng em vẫn chưa hài lòng, bởi các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và cấp quốc gia, mình như người ngoài cuộc.

Em quyết tâm trau giồi kiến thức và dồn sức cho kỳ thi đại học. Trang đặt nguyện vọng "kép" cho tương lai với khối A ngành sư phạm vật lý và khối B ngành chăn nuôi thú y.

Và kết quả mang đến cho Trang trên cả sự mong đợi, khi Trang đỗ thủ khoa khối A và đậu cả khối B 20,75 điểm. Khi biết Trang đỗ thủ khoa, anh Tâm "nghẹn" nói không thành lời, còn Kim Thiện mừng rơi nước mắt.

Chị Kim Thiện kể, ba năm học THPT, Trang ở trọ tại TP. Long Xuyên, hàng tháng chị dành dụm tiền công thợ may và lương giáo viên của chồng, gởi cho con 400.000 đồng, Trang tự trang trải tiền trọ (120.000 đồng), tiền ăn và mọi thứ sinh hoạt sao cho vừa túi tiền ít ỏi.

Năm nào Trang cũng đạt điểm cao và mang kết quả về “làm quà" cho ba mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, em nhận được phần quà của nhà trường là 25 quyển tập (200 trang) và bộ áo dài hay chiếc cặp mới.

“Vào đại học, bốn năm tới là thách thức lớn, gia cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ ‘thắt lưng buộc bụng” tranh thủ tìm việc làm thêm để bớt gánh nặng cho cha mẹ”, Trang nói.

Theo Thoại Sơn
Sài Gòn Tiếp thị

Soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn ĐH–CĐ

Soạn tin nhắn theo cấu trúc:

DC    MATRUONGMANGANH

Gửi tới : 8309

Ví dụ: Để xem điểm chuẩn ngành Điện của trường ĐH Bách Khoa, hãy soạn tin nhắn: DC BKA101 và gửi tới số 8309. Trong đó: BKA là mã trường ĐH Bách Khoa; 101 là mã ngành Điện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.