Chuyện về siêu sao Iniesta: Một người nấu vang, cả làng được nhờ

Chuyện về siêu sao Iniesta: Một người nấu vang, cả làng được nhờ
Andres Iniesta làm cho ngôi làng nhỏ bé Fuentealbilla mở mày mở mặt với cả tỉnh Albacete, thậm chí là cả xứ Castile-La Mancha. Nhưng không chỉ mang đến cho ngôi làng này cái danh hão, “Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012” còn là “nguồn sống” cho gần 2.000 nhân khẩu của ngôi làng nơi anh sinh ra và lớn lên.

> Iniesta tổ chức đám cưới ‘trong mơ’

Ở Barcelona, ai hiểu Andres Iniesta hơn Pep Guardiola? Cựu HLV Barca từng nhận xét về cậu học trò cưng rằng: “Iniesta không xăm mình, không đeo khuyên tai, không nhuộm tóc như một số anh chàng khác. Vì ngoài bóng đá ra cậu ta chẳng biết cái quái gì cả”.

Đúng là Iniesta không “sành điệu” bằng các ngôi sao khác ở La Liga, nhưng đến thời điểm này thì hẳn ông thầy Pep phải xem lại về nhận xét trên của mình, bởi Iniesta không chỉ là “quái kiệt” trên sân cỏ mà còn là “dị nhân” trong lĩnh vực sản xuất rượu vang.

Tây Ban Nha vốn là thị trưởng xuất khẩu rượu vang lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Pháp và Italia. Tuy nhiên, cách sản xuất rượu vang của Iniesta vẫn khiến cho đồng đội tại Barcelona hay đến những nhà sản xuất rượu vang chuyên nghiệp cũng phải kính nể.

Số là vào mùa Hè năm 2010, Iniesta quyết định xách vali nhét đầy 400.000 euro về ngôi làng Fuentealbilla của anh để đầu tư vào dự án trồng nho và sản xuất rượu vang.

Chuyện về siêu sao Iniesta: Một người nấu vang, cả làng được nhờ ảnh 1

Hành động của Iniesta bị những nhà sản xuất rượu chuyên nghiệp tầm như Andrea Pirlo (sở hữu nhà máy rượu Pratum Coller) cười mỉa mai và ví von giống như hành động điên rồ của anh chàng hiệp sĩ đồng hương xứ La Mancha nổi tiếng trong tiểu thuyết của nhà văn Miguel de Cervantes.

Ông Joseph Anthony - thân phụ của Iniesta cũng nghĩ cậu con trai nổi tiếng của mình dở chứng... Don Quixote.

Bởi ông Joseph tuy có nghề sản xuất rượu vang, nhưng trồng nho làm rượu ở đâu thì được, chứ ở cái ngôi làng “chó ăn đá, gà ăn sỏi” như Fuentealbilla thì chỉ có chuốc lấy thất bại, khi mà đất nông nghiệp ở ngôi làng này rất khô cằn, lại toàn đá vôi.

Nhưng chẳng hiểu Iniesta “mầy mò” và cấy ghép ra sao, anh lại thành công. Ngoài 2 loại nho truyền thống của người TBN là Bobal và Macabeo, ngôi sao Barcelona còn thành công khi đưa về các giống nho của người Pháp như Sauvignon Blanc, Chardonnay hay Graciano trong khu đất trồng lên tới 130 hecta của mình.

Tính cho đến thời điểm này, nhà máy sản xuất rượu mang tên Iniesta đã được biệt đến rộng rãi trên thị trường với đặc sản mang tên con gái anh - Valeria.

Chẳng ai biết nhà máy rượu vang mang lại cho Iniesta bao nhiêu tiền, nhưng người dân ở Fuentealbilla thì cho biết, làm thuê chả nơi đâu hào phóng bằng... ông chủ Iniesta.

Tay trống cừ khôi

Chuyện về siêu sao Iniesta: Một người nấu vang, cả làng được nhờ ảnh 2
 

Trong những ngày Hè EURO sôi động vừa qua, người hâm mộ xứ đấu bò không chỉ được xem Andres Iniesta phô diễn tài năng trên sân cỏ ở Ba Lan và Ukraine mà còn được nghe “quái kiệt” xứ La Mancha... hát.

Số là trước khi EURO khởi tranh, ban nhạc nổi tiếng Estopa của anh em nhà Munoz đã mời một số ngôi sao TBN như Villa, Busquets, Ramos, Cazorla, Arbeloa, Reina và Iniesta “bè” cho họ trong nhạc phẩm “Showtime 2.0”.

Nhờ sự góp mặt và... góp giọng của Iniesta cùng các đồng đội nổi tiếng, “Showtime 2.0” nhanh chóng trở thành ca khúc ưa thích, thậm chí phổ biến tại Tây Ban Nha trong những ngày Hè EURO 2012 chẳng kém gì “Endless Summer” - ca khúc chính thức của giải đấu. Giọng ca của Iniesta ra sao?

Ca sỹ David Munoz - ông anh cả của Estopa thành thật khẳng định: “Ngoại trừ David Villa, các ngôi sao còn lại, đặc biệt là Iniesta hát dở tệ. Nhưng chính họ mới là linh hồn của bài hát mà chúng tôi dành tặng cho người hâm mộ La Roja ở EURO 2012”.

Hát “ngang như cua”, nhưng theo David Munoz, Iniesta lại rất giỏi chơi trống bongo nên từ trước khi Showtime 2.0 ra đời, ban nhạc Estopa thường xuyên mời Iniesta tham gia chơi trống bongo trong những đêm nhạc hội dành cho các fan Barcelona.

David Munoz cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch mời Iniesta tiếp tục hợp tác để phục vụ người hâm mộ ở Barcelona vào một thời điểm thích hợp. Dĩ nhiên anh ấy sẽ không hát nữa mà chỉ chơi trống bongo”.

Theo Văn Hòe
bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG