Chuyện tình chàng Việt kiều và cô phóng viên trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Cẩm Lai - Hồng Quân chụp ảnh ở Trường Sa, "giả" thành thật
Cẩm Lai - Hồng Quân chụp ảnh ở Trường Sa, "giả" thành thật
TP - Trên thế giới, có những mối tình lãng mạn, kịch tính, đắm say đã đi vào huyền thoại của nhân loại, nhưng có mối tình vừa lãng mạn, vừa gắn liền với tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước... chắc mới có cặp đôi Hồng Quân - Cẩm Lai.

Đóng phim thành thật

Năm 2017, trên hải trình ra thăm quân và dân quần đảo Trường Sa, của tỉnh Khánh Hòa, chàng Việt kiều Angola Lê Hồng Quân và cô phóng viên đài truyền hình VTC Bùi Cẩm Lai không thể ngờ rằng, chuyến tàu kiểm ngư KN- 491 đó đã trở thành chuyến tàu hạnh phúc của họ. Chữ “Duyên” mà sư thầy ở chùa Trường Sa đã viết tặng Cẩm Lai chính là sợi tơ trời giăng họ lại, đưa họ cùng nhau đi chung trên một con đường hạnh phúc và cùng nhau làm được nhiều việc có ích cho Trường Sa.

Năm đó, Hồng Quân là một trong số hơn 100 người Việt Nam ở nước ngoài và cũng là một trong hai đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Angola được tham gia chuyến đi Trường Sa. Chia sẻ về chuyến đi này, Hồng Quân cho biết: “Một hành trình đặc biệt làm tôi thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời và sau những gì trải qua, tôi nhận thấy - Biết ơn hành trình đó vô cùng. Bởi tôi biết yêu và sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc mình”.

Chuyện tình chàng Việt kiều và cô phóng viên trẻ ảnh 1

Hai vợ chồng nhận giải thưởng “Sáng kiến thông tin đối ngoại”

Sau nhiều năm ở nước ngoài, trái tim của chàng trai 40 tuổi Hồng Quân chưa từng rung động lần nào. Thế nhưng giọng nói lanh lảnh và điệu cười thánh thót của cô phóng viên Cẩm Lai cứ vang vọng mãi trong tâm trí Hồng Quân sau khi kết thúc hành trình thăm Trường Sa. Trở về đất liền, họ vẫn tiếp tục chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn, những thăng trầm trong cuộc sống và hai người nhận thấy, họ không thể sống thiếu nhau. Để kỷ niệm chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời, họ quyết định chọn ngày cưới chính là ngày kỉ niệm 1 năm bước chân xuống tàu đi Trường Sa - ngày 25/4/2018.

Và để ôn lại kỉ niệm và mối hạnh duyên quá lớn, cặp đôi đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tàu KN491 tạo điều kiện cho trở lại thăm tàu, nơi tình yêu của họ bắt đầu để chụp những bức ảnh cưới không thể đặc biệt hơn.

“Ngày 27/4 chúng tôi đến đảo đầu tiên - đảo Song Tử Tây, trong hải trình Trường Sa 10 ngày, tôi đã gặp anh tại chùa Song Tử Tây. Khi đó, tôi mời anh trả lời phỏng vấn, rồi anh hỏi tôi vì sao lại có chùa trên đảo. Chúng tôi bắt đầu những câu chuyện xã giao đầu tiên như thế”, Cẩm Lai bồi hồi nhớ lại.

Chuyến tàu kiểm ngư KN- 491 đã trở thành chuyến tàu hạnh phúc của họ và chữ “Duyên” mà sư thầy ở chùa Trường Sa đã viết tặng Cẩm Lai chính là sợi tơ trời giăng họ lại, đưa họ cùng nhau đi chung trên một con đường hạnh phúc và cùng nhau làm được nhiều việc có ích cho Trường Sa.

Những ngày sau đó, họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng ý nghĩa nhất, vui vẻ nhất cùng với gần 200 đồng đội trên chuyến tàu ra Trường Sa. Cẩm Lai không thể ngờ rằng, việc cô mời Hồng Quân cùng phối hợp trong những cảnh quay trong chùa Trường Sa, cô mặc áo dài trắng, anh mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau tiến vào chùa lễ Phật lại trở thành một thước phim thật ngoài đời. Chữ “Duyên” mà sư thầy chùa Trường Sa viết tặng Cẩm Lai lại đưa cô nên duyên với chàng Việt kiều Hồng Quân.

Những dự án về Trường Sa

Sau chuyến đi thăm Trường Sa, nhà báo Bùi Cẩm Lai dựng những thước phim quý giá cô thực hiện trong chuyến đi này thành các phóng sự ấn tượng được phát trên đài truyền hình VTC, đặc biệt phóng sự Thanh niên kiều bào ra Trường Sa của cô được trao giải nhì Giải thưởng toàn quốc năm 2018 về phong trào Đoàn và thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Sau khi nên vợ chồng, cặp đôi Hồng Quân- Cẩm Lai có nhiều hoạt động thiết thực để ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa, những người ngày đêm vất vả để bảo vệ biên cương, lãnh hải của Tổ quốc. Từ năm 2019 đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến, hai vợ chồng lại bận rộn với các chuyến tặng quà ý nghĩa cho các chiến sỹ Trường Sa giúp họ có một cái tết an vui, đủ đầy giữa sóng gió Trường Sa. Hai vợ chồng Hồng Quân- Cẩm Lai là những thành viên tích cực của dự án “ Lịch Trường Sa- Nhà giàn DK1- Hành trình của trái tim”, trong đó Hồng Quân là phó chủ nhiệm dự án.

Với mong muốn đưa những hình ảnh về biển đảo Việt Nam đến gần nhất với đời sống người Việt trong và ngoài nước, thông qua bộ lịch “Trường Sa - Nhà giàn DK1” một nhóm đại biểu đã từng đến thăm quân dân chiến sỹ Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2018, trong đó có đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đứng đầu, đã khởi xướng và xây dựng Dự án “Lịch Trường Sa - Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim”.

Sau 3 năm triển khai, Dự án đã xuất bản gần 20.000 cuốn lịch giấy và khoảng 5.000 người tải App Lịch Trường Sa và sử dụng như một công cụ xem lịch thường xuyên. Lịch Trường Sa đến được với nhiều cá nhân tổ chức trong nước, đặc biệt đến được với bà con Việt kiều tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Canada, Anh, Nga, Đức, Ba Lan, Algeria, Ukraine…

Cũng trong 3 năm triển khai, số tiền thu từ bán lịch và huy động ủng hộ về Quỹ “Hành trình của trái tim” gần 300 triệu đồng và quỹ đã trao học bổng cho gần 100 con em cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đảo, Nhà giàn có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt,thông qua mạng lưới kết nối dự án đã tổ chức trưng bày ảnh về biển đảo quê hương tại nhiều quốc gia như: Thái Lan, Đức, Slovakia…

Với những nỗ lực và kết nối, năm 2020, Dự án “Lịch Trường Sa - Nhà giàn DK1 , Hành trình của trái tim” được Ban tuyên giáo Trung ương trao tặng giải thưởng “Sáng kiến thông tin đối ngoại ”.

Không những thế, vợ chồng Hồng Quân - Cẩm Lai đã nhiệt tình trong việc kết nối các chiến sỹ Trường Sa, những người đã từng đi thăm Trường Sa để có các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển đảo và hậu phương của họ.

Tình yêu biển đảo của họ còn hiện hữu ngay trong căn nhà ở gần chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội với việc dựng cột mốc đảo Trường Sa ngay trong vườn nhà. Cẩm Lai chia sẻ, cô muốn tạo dựng một không gian Trường Sa ngay giữa lòng Hà Nội để trưng bày ảnh triển lãm về Trường Sa cũng như để tụ hội những người đã từng đi Trường Sa.

"Ngày 27/4 chúng tôi đến đảo đầu tiên - đảo Song Tử Tây, trong hải trình Trường Sa 10 ngày, tôi đã gặp anh tại chùa Song Tử Tây. Khi đó, tôi mời anh trả lời phỏng vấn, rồi anh hỏi tôi vì sao lại có chùa trên đảo. Chúng tôi bắt đầu những câu chuyện xã giao đầu tiên như thế”, Cẩm Lai bồi hồi nhớ lại.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.