Chuyện tình chàng trai thuê rạp chiếu phim cầu hôn

Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim
Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim
Chàng trai là người Trà Vinh, còn cô gái ở Vĩnh Long, tuy khoảng cách giữa hai nơi không xa, nhưng định mệnh đã giúp họ gặp nhau và yêu nhau.

Lời cầu hôn ngọt ngào khiến cư dân mạng chấn động

Cách đây vài ngày, cư dân mạng khá bất ngờ bởi màn cầu hôn đặc biệt của chàng trai Huỳnh Nam Trung. Để cầu hôn người yêu, Trung đã thuê trọn rạp chiếu phim ở quận 1 (TP.HCM) là địa điểm cho màn tỏ tình đặc biệt này. Biết người yêu thích xem phim, Trung đã nghĩ ra cách tỏ tình lãng mạn nhất là nói lời cầu hôn sau khi phim kết thúc. Và rồi, khi kết thúc phim, nhiều người phải bất ngờ khi một nhóm nhảy xuất hiện.

Trên màn ảnh là clip chuyện tình của Trung và Ngọc cũng được phát ra. Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ trong nhóm nhảy, chàng trai bước ra, và nói lời cầu hôn với cô gái. Lãng mạn, ngọt ngào và cũng đầy thú vị, khi nhân vật nữ - Trần Thị Bảo Ngọc đã gật đầu đồng ý. Ngọc kể: "Hôm đó, em có hẹn xem phim với những người bạn. Nên rất bất ngờ khi thấy anh Trung xuất hiện, vì thường anh ấy ở dưới quê. Em cũng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì lời cầu hôn ấy".

Tuy nhiên, để có một màn cầu hôn ấy, chàng trai bỏ vào rất nhiều suy nghĩ, Trung kể: "Thời gian để lên kế hoạch khoảng 1 tháng. Lúc đầu, Trung dành thời gian để tìm kiếm thông tin từ nhóm nhảy, mua nhẫn, thu âm, quay clip và lên kế hoạch cụ thể chi tiết. Dù là lên kế hoạch thì mọi thứ rất tốt nhưng khi bắt tay vào thì nhiều chuyện phát sinh ra rất nhiều. Trong màn cầu hôn, Trung có quay một clip phim để tạo bất ngờ cho Ngọc.

Theo đó, Trung phải đạp xe đạp khoảng 40km dưới trời mưa tầm tã, mưa lớn đến nỗi Trung bị ướt và ngã bệnh trước ngày cầu hôn một ngày. Tưởng chừng không thể gượng nổi nhưng vì kế hoạch đã lên trước nên Trung đã cố gắng khỏi bệnh thật sớm và tổ chức buổi cầu hôn với Ngọc, đó như một kỷ niệm đáng nhớ mà Trung dành cho Ngọc".

Khi được hỏi, Trung có ngại không khi màn tỏ tình của Trung bị một số cư dân mạng người chê, kẻ khen thì Trung chỉ chân thành nói: "Trung không nghĩ gì nhiều, Trung chỉ nghĩ điều đó khiến Ngọc vui, hạnh phúc và có kỷ niệm đẹp là đã đủ với Trung rồi. Người khác biết Trung nhưng không biết câu chuyện của Trung, người khác biết Trung làm gì nhưng không biết những gì Trung đã trải qua".

Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim
Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

Ngọt ngào, bí mật và cũng vô cùng lãng mạn với kế hoạch đặc biệt của mình, Trung cũng khiến nhiều người trong gia đình bất ngờ vì hành động lãng mạn của mình, Trung cho biết: "Kế hoạch được Trung lập ra, gia đình không ai biết nên có chút bất ngờ, gia đình Trung không nghĩ Trung lại lãng mạn và bỏ công sức ra nhiều như vậy. Họ chỉ nói Trung làm tốt lắm và rất ngưỡng mộ Trung và Ngọc vì màn cầu hôn rất lãng mạn và thể hiện được thành ý Trung muốn Ngọc hiểu".

Cầu hôn ở một nơi lãng mạn, làm những điều lãng mạn, đối với Trung đó là cách thể hiện tình yêu của mình. Sự chân thành đó là điều quan trọng trong tình yêu và không cân đo đong đếm bằng tiền bạc, vật chất hay những điều gì khác. Khi những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, với Trung niềm vui của Ngọc là điều quan trọng nhất, khi hỏi về số tiền phải bỏ ra, Trung chỉ nhẹ nhàng bảo: "Có thể giữ bí mật được không, vì Trung không muốn bạn gái biết và suy nghĩ gì nhiều".

Màn cầu hôn lãng mạn của Trung là câu chuyện gây sốt cho giới trẻ trong những ngày qua. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có thể thuê rạp, thuê nhóm nhảy, làm clip... đều là số tiền mà Trung tự dành dụm và tiết kiệm mà có được chứ không hề xin tiền bố mẹ và gia đình. Với Trung đó là những điều đơn giản, ý nghĩa mà Trung muốn dành tặng cho những người yêu thương.

Cả đêm thức canh điện thoại của người yêu

Sinh ra ở Trà Vinh, trong một gia đình kinh doanh, Trung từng có một thời gian dài du học ở Úc. Ngỡ tưởng như cuộc sống chẳng có gì bất ngờ khi Trung về Việt Nam, tại đây Trung đã gặp được một nửa của cuộc đời mình. Đó là một cô gái giản dị, có nụ cười dễ thương. Trung tâm sự: "Tôi vẫn nhớ ngày đó là ngày 20/12/2010, tôi cùng ông bà nội lên thăm người bà con ở Vĩnh Long và tình cờ đứng trước nhà người bà con đó.

Bỗng nhiên khi ấy, Trung thấy Ngọc trong bộ đồ rất dễ thương màu hồng-xanh như con nít vậy, điều đó khiến Trung chú ý và luôn dõi mắt theo từng cử chỉ của Ngọc. Càng nhìn càng thấy nụ cười của Ngọc có cái gì đó rất đáng yêu khiến Trung không muốn rời mắt. Khi ấy, Trung là người bắt chuyện trước bởi, vì Ngọc nhát lắm không dám trò chuyện với Trung".

Với cặp đôi này, yêu nghĩa là chia sẻ mọi vui buồn: "Có thể nói Ngọc vừa là bạn gái vừa là người bạn thân nhất của Trung, Ngọc luôn nghe Trung tâm sự và cho Trung lời khuyên tốt nhất". Tình yêu đó trải qua những thăng trầm, hạnh phúc, giận hờn trong khoảng thời gian 3 năm. Đến nay, khi Ngọc học tại TP.HCM, thì Trung ở Trà Vinh để lo việc nhà. Khoảng cách về địa lý cũng phần nào ảnh hưởng, nhưng đối với chàng trai đó như là cách giúp tình yêu ngày càng nồng thắm.

Trung nhớ lại: "Trung nhớ lúc Ngọc chưa lên TP.HCM học, ngày anh hai Ngọc đi nhập học, ba mẹ Ngọc đưa anh lên TP.HCM thì Ngọc chỉ ở nhà một mình. Trung thì sống ở Trà Vinh, nên không thể ở bên cạnh người yêu, lúc đó Trung chỉ biết gọi điện thoại nói chuyện đến khoảng 24h thì Ngọc mệt nên đi ngủ, còn Trung thì thức đến sáng vì phải canh điện thoại của Ngọc, sợ Ngọc có chuyện gì. Đúng 5h hôm sau Trung gọi cho Ngọc khi nghe Ngọc thông báo mọi chuyện vẫn bình thường Trung mới thở phào nhẹ nhõm".

Có lẽ, trong cuộc sống, khi người ta luôn cuốn vào công việc, những nỗi lo lắng, thì việc nghĩ đến những người thân yêu bên cạnh mình dường như bị quên lãng. Một chút suy nghĩ, một chút chú tâm đôi khi cũng là một món quà đầy giá trị. Tùy vào khả năng và tính cách của mỗi người mà cách thể hiện ấy sẽ như thế nào.

Có thể, có nhiều người sẽ không chọn cách thể hiện giống Trung, nhưng cuộc sống đôi khi sẽ thú vị khi có những kỷ niệm. Kỷ niệm được tạo thành từ những điều giản dị nho nhỏ mà chúng ta làm cho nhau, không chỉ dành cho người yêu, mà có thể là ba, mẹ, ông bà, hay cả những người mà ta gặp trong cuộc sống.

Và đôi khi cuộc sống cũng cần một vài giây phút lãng mạn, chân thành, Trung chia sẻ: "Theo Trung cuộc sống nếu thiếu đi sự lãng mạn thì sẽ khô khan lắm, khi thật sự yêu thương người ta sẽ tìm mọi cách để tạo cho người mình yêu cảm thấy được sự chân thành và hạnh phúc. Thiếu đi sự lãng mạn thì tình yêu sẽ từ từ theo năm tháng mà phai nhạt đi mất".

Tiết lộ thêm về thời gian nói lời cầu hôn, Trung chia sẻ: "Màn cầu hôn này được thực hiện khi chỉ còn vài tháng nữa, Trung và Ngọc sẽ đính hôn. Trung muốn dành tặng Ngọc một món quà bất ngờ trước ngày đính hôn của hai đứa. Hy vọng những điều Trung làm sẽ khiến Ngọc vui".

Những tâm sự nhẹ nhàng, chân thành của Trung cũng giống như chính con người Trung, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Có lẽ, khi yêu, người ta sẽ biết mình phấn đấu vì điều gì, vươn lên và tốt đẹp hơn, sống có ích không chỉ với gia đình mà còn với xã hội. Một chuyện tình đẹp khi người ta biết sống mà nghĩ về nhau. Cũng như một bài thơ nào đó đã từng nói: "Sống là cho chứ đâu chỉ nhận riêng mình".

Theo Người đưa tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG