Chuyện tình cầu thủ

Chuyện tình cầu thủ
TP - Người ta nói rằng cầu thủ nổi tiếng thường lấy được... vợ đẹp. Thực tế thì chuyện tình của họ cũng như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Thậm chí họ có những nỗi khổ không phải lúc nào cũng được bày tỏ.
Chuyện tình cầu thủ ảnh 1

Hồi giữa tháng 9 năm 2006, thủ môn số 1 của đội tuyển Quang Huy làm lễ cưới. Vợ anh là người bạn gái Hương Cúc gắn bó với nhau nhiều năm. Cúc đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm, về làm giảng viên Cao đẳng Nhạc họa Thái Bình - quê gốc của Quang Huy.

Điều băn khoăn nhất của Quang Huy là sau lễ cưới khoảng 2 tuần là anh phải cùng các cầu thủ đội tuyển tập huấn tại Nhật, sau đó về đá Cup Thủ đô ngay.

“Thực ra, từ lúc hai đứa yêu nhau, Cúc đã xác định làm vợ cầu thủ thì phải chấp nhận khổ. Ngày trước, người ta tối thứ  Bẩy là dập dìu đưa nhau đi chơi còn mình bị “cấm cung” trong CLB để dành sức cho ngày thi đấu hôm Chủ nhật. Rồi xa nhà thường xuyên, mới lấy nhau mà đã phải đi công tác, nhưng chẳng nhẽ lại xin ở nhà, nhiệm vụ quốc gia mà. Chắc là Cúc thông cảm”- Huy nói.

Chuyện tình cầu thủ ảnh 2
Quang Huy - Hương Cúc

Thế rồi đám cưới diễn ra nhưng lại không có tuần trăng mật, Huy phải lao ngay vào luyện tập. Cho đến Cup Agribank, Huy bị chấn thương và không dự ASIAD, anh mới có dịp gần vợ. Sau thời gian hạnh phúc muộn ấy, Huy đã tiết lộ tin vui: “Vợ anh đã mang...bầu”.

Chung cảnh không có tuần trăng mật với Quang Huy là đội trưởng Minh Phương. Trước đám cưới 1 ngày, Phương còn lăn xả trong vòng vây của các cầu thủ Vũ Hán tại Cup Bình Dương.

Thực ra, ông Calisto đã... chiếu cố cho Phương nghỉ sớm nhưng cầu thủ này nhất định không chịu. Bạn đời của Phương là Anh Thy, từng là nhân viên mỹ phẩm của một công ty tại TPHCM.

Thy nói rằng cô đã quen với chuyện hai đứa xa cách nhau. Sau ngày cưới, Phương lại lao vào luyện tập vì theo anh, chỉ cho phép mình nghỉ ngơi vài ngày là “rớt” phong độ ngay, trong khi anh muốn mình chơi thật tốt tại AFF Cup.

Mấy năm trước, hậu vệ của đội tuyển là Minh Đức cưới vợ đúng dịp đội tuyển tập trung thời Calisto chuẩn bị cho Tiger 2002. Đức chỉ được ông Calisto cho về nhà đúng 3 ngày để cưới vợ rồi phải lên ngay đội, nếu không sẽ bị loại. Chẳng còn cách nào, anh phải năn nỉ bà xã thông cảm.

Cầu thủ đâu dễ tìm người yêu!

Chuyện tình cầu thủ ảnh 3
Minh Phương - An Thy

Nguyễn Thế Anh nói: “Người ngoài cứ bảo cầu thủ dễ tìm người yêu, dễ lấy vợ đẹp, đâu phải thế”. Bản thân Thế Anh là một ví dụ điển hình. Bắt đầu từ năm 2002, khi Thế Anh vẫn thuộc quân số của ACB được SLNA cho mượn thi đấu ở hạng nhất.

Hồi đó, bạn bè thấy anh chàng  thủ môn tài năng  đẹp trai hiền lành ít nói này hết ăn rồi lại nằm trong phòng không đi chơi đâu cả. Hỏi ra mới biết là Thế Anh chưa có bạn gái, nên  mấy anh bạn đã quyết đi tìm một người đồng hương xứ Nghệ để làm mối.

Thế rồi Thế Anh được “giới thiệu” cho một cô gái xứ Nghệ đang làm việc tại Hà Nội.  Đó là Lê Thị Hồng Nhung, xinh đẹp, cao ráo như người mẫu, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế với tầm bằng loại giỏi và đang làm  việc cho một công ty xây dựng ở Hà Nội.

Ngay khi vừa gặp nhau hai người đã bị tiếng sét ái tình, và dù Thế Anh cứ bôn ba lúc ở Nghệ An, khi về đá cho NHĐÁ rồi Bình Dương họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Chuyện tình cầu thủ ảnh 4
Minh Phương - Anh Thuy

Quen nhau một thời gian thì Thế Anh gặp nạn. Bàn thua ngớ ngẩn ngay trong trận bán kết với U 23 Malaysia tại SEA Games 22 đã mang đến nhiều tin đồn, thậm chí người ta còn liên kết cả vào vụ JVC Cup trước đó.

Thế Anh suy sụp tinh thần nhưng Hồng Nhung đã có mặt kịp thời động viên. Kết quả là tháng 10 vừa qua, họ làm lễ cưới. Thế Anh cũng đang mong muốn ngay sau khi cưới vợ thì sẽ thi đấu tốt hơn để mong có một ngày trở lại khoác áo đội tuyển QG điều mà đã hơn 2 năm nay Thế Anh chưa làm được. Và anh đã toại nguyện.

Chuyện của tiền đạo Phương Nam ly kỳ như tiểu thuyết. Hồi Phương Nam còn đá cho Nam Định, chính cựu trưởng đoàn bóng đá Khánh Hòa Trần Đắc Lân đã tìm đến tận nơi thuyết phục và hy vọng chàng trai trẻ này về Nha Trang.

Nhưng Thể Công lúc đó lại là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào, chuyến công cán của ông Lân bất thành nhưng cũng chẳng ai ngờ gần 8 năm sau đó, chính con gái ông Lân lại “thuyết phục” được Đặng Phương Nam, thay vì đá bóng, lại làm rể mảnh đất Khánh Hòa.

Một chuyện tình cờ, và chỉ khi vợ Nam (lúc đó hai người mới quen nhau) dẫn cầu thủ này về nhà thì tất cả mới ngớ ra: Hóa ra ông bố của người yêu lại là người đã từng có ý định đưa Nam về đội bóng của mình.

MỚI - NÓNG