Những 'bà trùm' ma túy (kỳ 1)

Chuyện sa ngã của hot girl

Chuyện sa ngã của hot girl
TP - Họ là những cô gái xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ và gọi là hotgirl. Thế nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, của cuộc sống giàu sang, xe xịn, hàng hiệu, biệt thự… các cô đã vô tình hoặc cố ý trở thành cánh tay đắc lực cho những ông trùm buôn ma túy xuyên quốc gia.

Xuất thân địa vị khác nhau, nhưng tựu trung các hot girl khi dính vào việc mua bán ma túy đều có chung mục đích là kiếm thật nhiều tiền để thể hiện bản thân, ăn chơi phung phí. 

Sinh ra, lớn lên nơi phồn vinh phố thị, được gia đình cho ăn học tử tế, ở tuổi “trăng tròn”, Yến (SN 1987, ngụ TPHCM) được bạn bè cùng trang lứa nhận xét là đã “dậy thì… thành công”. Cô có dáng người cao mảnh khảnh, ăn nói có duyên nên chiếm được nhiều tình cảm của bà con khu phố, ai cũng quý mến. Ngày còn ngồi ghế nhà trường, Yến tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào địa phương khởi xướng. Người dân các ngõ, hẻm ở khu vực ai cũng khen nức nở cha mẹ cô có đứa con đẹp người đẹp nết.  

Thuở nhỏ, Yến có mơ ước trở thành người mẫu và cô dấn thân vào giới nghệ thuật, quen rất nhiều người nổi tiếng, giàu có, có địa vị trong xã hội. Sau những cuộc lưu diễn, gặp đủ thể loại, Yến bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi lấy đêm làm ngày của giới cuồng nhiệt bởi ánh đèn chớp nháy vũ trường. Để chống lại sự mệt mỏi, duy trì những cuộc vui thâu đêm, Yến đã làm bạn với… “nàng tiên nâu”, rồi trở thành con nghiện lúc nào không hay. 

Bao nhiêu tiền lương, tiền thù lao sau những đợt đi diễn Yến “đốt” sạch vào làn khói tù mù chết chóc ấy. Nghiện nặng nhưng lại thiếu tiền,Yến nghĩ ra cách buôn “hàng trắng” kiếm lời, để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Từ đây, bước trượt của Yến trên con đường lao lý ngày càng dài, dần dần cô trở thành “bà trùm” cầm đầu một đường dây buôn ma túy “khủng” ở TPHCM. 

Giữa năm 2015, Yến thuê một căn nhà ở quận Tân Bình mở cửa hàng thời trang nữ và bán mỹ phẩm làm bình phong. Để giấu vỏ bọc, Yến thường xuyên cùng bạn bè đi phát quà từ thiện cho các trại mồ côi, cô nhi viện. Người dân khu vực ai cũng nghĩ Yến thành đạt, có lòng thiện nguyện.

Chuyện sa ngã của hot girl ảnh 1  “Bà trùm” Yến khi vừa bị bắt

Để triệt phá thành công đường dây ma túy do Yến cầm đầu, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian thu thập chứng cứ. Trong các đàn em của Yến, có một người đóng vai trò rất quan trọng là Thành, được coi như người quản gia của “bà trùm”. Thành được Yến giao nhiệm vụ phân phối hàng của khách. Trong quá trình đeo bám Thành để giăng lưới bắt quả tang, các trinh sát bắt hụt Thành nhiều lần, bởi đối tượng này quá lọc lõi, sử dụng rất nhiều mánh khóe. Khi Yến sa lưới, Thành cũng bị bắt giữ. Chính Thành khai nhận tất cả về đường dây của “bà trùm”. 
Tháng 9/2018, TAND TPHCM đã tuyên Yến tử hình về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt bị cáo Yến phải chấp hành là tử hình.

Cú ngã ngựa của hoa khôi vũ trường

Xuất thân từ gia đình nghèo, bù lại Thảo (SN 1982, quê Bến Tre) được trời phú cho chút nhan sắc. Để thoát nghèo, Thảo được mai mối cưới người chồng Đài Loan.   Trái với ảo mộng giàu sang, Thảo vỡ mộng nơi xứ người. Ở vùng nông thôn có phần thua kém quê nhà của mình, cô phải đi làm quần quật từ sáng tới tối, về nhà còn phải chăm lo từng ly từng tý cho cả gia đình chồng. Không chịu nổi cảnh cực khổ ấy, Thảo tìm cách trốn về nước.  

Đường tình duyên lận đận, Thảo muốn làm lại cuộc đời, cô muốn tránh xa cái xóm “khỉ ho gà gáy” đã nuôi dưỡng cả tuổi thơ của mình. Cô khăn gói lên chốn Sài thành tìm kế sinh nhai. Tủi hờn trước thân phận gái quê thất nghiệp, choáng ngợp trước cảnh lộng lẫy của Sài Gòn các tụ điểm ăn chơi về đêm đã hút hồn Thảo lúc nào không hay. Để rồi mỗi khi thành phố lên đèn, Thảo tìm tới hết chốn ăn chơi cuồng nhiệt này đến chốn ăn chơi khác của giới thượng lưu, cùng họ hò hét, nhảy nhót điên loạn trong các cơn say bất tận. Thế rồi “đóa hoa dại” lỡ thì này lâm vào ma túy, trở thành bà trùm chuyên cung cấp thuốc lắc nổi tiếng nhất Sài Gòn bấy giờ. 

Lúc bị bắt, Thảo khai nhận trong thời gian lân la ở các vũ trường, cô đã lọt vào tầm ngắm khá nhiều đại gia lắm của nhiều tiền. Chính túi tiền không đáy của họ đã chu cấp cho cô sống trong nhung lụa, thỏa sức cho cô hút, chích và ngập ngụa trong vòng tay của những gã đàn ông ham của lạ chốn quê mùa.   

Với vẻ đẹp quê mùa ấy, Thảo đã khiến Thịnh (SN 1987, ngụ quận 2 TPHCM, một tay chơi ma túy rất sành sỏi) say như điếu đổ. Mặc dù Thảo lớn hơn đến năm tuổi nhưng Thịnh vẫn đồng ý về sống chung như vợ chồng với cô. Từ đây, họ trở thành cặp bài trùng cùng gieo cái… chết trắng xuyên quốc gia.  

Để thành lập đường dây buôn ma túy khủng, Thảo cùng tám đối tượng tìm cách nhập ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Dưới tay “bà trùm”, đường dây phân phối “cái chết trắng” của Thảo chuyên cung cấp nguồn ma túy, thuốc lắc cực lớn vào các vũ trường, quán bar và các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn suốt một thời gian dài. Tháng 8/2010, công an TPHCM bắt quả tang Thảo nhận 10.000 viên thuốc lắc từ Campuchia gửi về. Vụ án được TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Thảo án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi “vợ hờ” sa lưới công an, Thịnh khá bất ngờ về sự lọc lõi của Thảo. Bởi việc buôn bán ma túy của Thảo, Thịnh không hề hay biết, anh ta chỉ có nhiệm vụ chở vợ đi lấy hàng, giao dịch với các đối tác. Ngoài ra, Thịnh không được hỏi bất cứ gì về việc làm ăn của cô.  

Khi đường dây ma túy bị phá, Thảo cùng đồng bọn phải trả giá đối với pháp luật đã đành. Sự đau lòng đã khiến những người ngồi dự trong phòng xét xử phải ồ lên, nhiều người không khỏi cầm nước mắt khi Thảo lôi cả ba người anh trai ruột của mình vào con đường buôn bán cái chết trắng. Từ ngày các con đứa xộ khám, đứa bị tử hình, mẹ Thảo sống đờ đẫn như ngây dại, phó mặc số phận cho dòng xoáy cuộc đời. Còn cha Thảo không còn tâm trí làm ăn, ông chỉ biết làm bạn với bia rượu để giải sầu.  

Chuyện sa ngã của hot girl ảnh 2 Ông trùm Văn Kính Dương và vợ hờ hot girl Ngọc Miu

Ngày 9/5/2019, TAND TPHCM đưa ra xét xử ông trùm ma túy Văn Kính Dương, vợ hờ hot girl Ngọc Miu và đồng bọn. Qua xét xử, VKS đề nghị tuyên phạt Dương tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, hot girl Ngọc Miu 20 năm tù tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.