Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Chuyện nhỏ mà không nhỏ
TP - Cách đây ba tuần, cuộc họp giữa Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng đã quyết rằng: Ngay lập tức di dời 7.000 lít dầu nhiễm hóa chất siêu độc PCB khỏi bờ vịnh Hạ Long, tới lưu giữ tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Vinacomin tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), chờ xử lý.

Người dân cả nước, công luận thở phào nhẹ nhõm khi thấy báo chí loan tin trên, bởi từ nay vịnh Hạ Long sẽ thoát khỏi nguy cơ bị bức tử bởi lượng hóa chất siêu độc chỉ sau dioxin. Một mối nguy đã thường trực suốt 7 năm trời, chỉ tới khi báo chí vào cuộc, các cơ quan chức năng mới ra tay giải quyết rốt ráo. Nhưng đáng buồn là, ba tuần đã trôi qua mà hai container chứa 7.000 lít dầu ô nhiễm vẫn “án binh bất động”, vẫn “chênh vênh” bên bờ vịnh Hạ Long.

Ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết lý do: “Tạm thời không thực hiện di chuyển nữa vì không có chỗ nào di chuyển cả”. Theo ông Hợp, phương án tạm di chuyển lô hàng đi không được UBND tỉnh chấp thuận bởi vấp phải phản ứng của người dân nơi đến. Do đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục để lô hàng tại cảng Cái Lân chờ tới khi có phương án xử lý triệt để thì chuyển thẳng tới nơi tiêu hủy.

Còn ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: “Địa phương nào cũng không muốn nhận. Hải Phòng ra văn bản cấm, Quảng Ninh không thể di chuyển trong nội tỉnh, Hải Dương cũng không muốn tiếp nhận. Bộ TN&MT sẽ phải đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Thật là một tình huống “nan giải” với những người làm công tác môi trường! 7.000 lít dầu biến thế nhiễm chất độc PCB đang thực sự bị “bủa vây” tứ bề, khó lòng thoát khỏi bờ vịnh Hạ Long thơ mộng - Di sản thiên nhiên thế giới. Chợt nghĩ, nếu cách đây 7 năm các cơ quan chức năng và địa phương liên quan cũng có được tinh thần cảnh giác cao độ với chất độc hại như bây giờ, hẳn lô hàng trên sẽ khó bề lọt vào lãnh thổ nước ta, chưa kể còn chềnh ềnh phơi mưa nắng ngót chục năm trời nơi bờ Vịnh!

Qua diễn biến của sự việc trên cho thấy, hiệu lực của các công cụ pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường rõ ràng đang có vấn đề. Bản chất vấn đề, đúng ra chỉ đơn thuần là kỹ thuật xử lý, tiêu hủy 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCB, và chúng ta hoàn toàn có đầy đủ phương tiện kỹ thuật lẫn hành lang pháp lý để giải quyết. Nay, theo ông Tùng, sẽ phải báo cáo Thủ tướng, hẳn không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

MỚI - NÓNG