Mick Pitman – thường được gọi bằng cái tên Crocodile Mick (Cá sấu Mick) – là một thợ săn cá sấu nổi tiếng đến từ Darwin (Northern Territory, Úc). Người đã dạy dỗ và hướng ông đi theo con đường này là cha dượng của ông và “huyền thoại” German Jack – người nổi tiếng với chiến tích tóm gọn 4 con cá sấu nuôi lớn nhất trong lịch sử.
Tuy chưa thể phá được kỉ lục của German Jack nhưng bản thân Mick cũng đã có những thành tích đáng nể. Ông từng hạ sát khoảng 20.000 con cá sấu, trong đó con lớn nhất có chiều dài lên đến gần 5 mét.
Chân dung thợ săn cá sấu lừng danh "Crocodile" Mick.
Mick học săn cá sấu từ cha dượng và "huyền thoại" German Jack
Để bắt được con cá sấu khủng này, Mick đã phải rình suốt 4 tuần liền. Cho đến một ngày, khi con “quái thú” đang nhăm nhe tấn công một con bò uống nước bên bờ suối, Mick đã lập tức tấn công bằng hai phát súng vào gáy.
Khi còn sống, con cá sấu hung hăng này thường xuyên ăn thịt gia súc của một nông trại gần đó và gây không ít thiệt hại. Tuy nhiên, với tài săn cá sấu siêu đẳng của mình, Mick đã hạ gục nó mà không hề bị xây xát.
Dù khó khăn là vậy nhưng Mick thường xuyên chỉ đưa một cộng sự theo cùng. “Tôi không hiểu vì sao họ lại cần tới cả một đội ngũ hàng chục người chỉ để bắt một con cá sấu”, Mick nói.
Những vũ khí yêu thích thường được Mick sử dụng khi đi săn cá sấu là lao, súng, lưỡi câu và bẫy. Ông thích đi săn cá sấu vào ban đêm và chỉ sử dụng duy nhất một cây lao. Bởi khi đó cuộc chiến giữa ông và con cá sấu sẽ là một cuộc chiến cân sức và công bằng.
Sau đó, ông có thể sẽ bán những con cá sấu mà mình săn được hoặc mang nó trở về nhà, nơi ông lột da nó để làm tiêu bản. Quá trình lột da cá sấu được Mick tiến hành trong khoảng 8 tiếng. Ông xử lý da cá sấu bằng một kĩ thuật cổ đặc biệt đã có từ khoảng 2500 năm trước.