Chuyện lớn

Chuyện lớn
TP - Tía ơi tía, chuyện này thì to rồi!

- Chi vậy Hai, mày thì cứ xốp phổi không hà, chuyên thổi phồng sự kiện!

- Chuyện to thì con biểu là to chứ bộ! Vụ nước lũ ở đồng bằng vừa rồi, dân miền Đông, miền Tây bơi ghe đi đâu là gặp cá sấu đấy. Chuyện đó đã là chuyện to chưa tía?

- Chuyện nhỏ! Dân mình ở đó có nhiều trang trại nuôi cá sấu, nước to đột xuất thì cá sấu sổng chuồng. Chuyện chỉ có vầy, có chi mà con cứ làm lớn chuyện!

- Thế chuyện, cũng ở vùng lũ anh Hai, chị Hai dưới đó bắt được những con cá chép một tạ, cá trê hai tạ, cá tra ba tạ…lận. Chắc chắn lần này, tía thảng thốt mắng con sao chuyện dữ dzậy đến giờ mới nói cho mà coi…

- Như tía đây mà dễ thảng thốt dzậy à Hai? Đó là chuyện vặt! Nước lên, cá sông Mê- Kông vô làng dạo chơi. Tía đã từng thấy những con cá to gấp đôi thứ con vừa kể.

- Chu cha, chuyện chi với tía cũng nhỏ, cũng vặt vậy ha. Thôi con không kể chuyện này nữa…

- Nói lẹ đi, dền dứ chi hoài vậy?

- Ở gần cầu Chương Dương người ta bắt một con 24 ký…

- 24 ký thì chỉ là chuyện tí hon. Nhưng mà nó là con gì?

- Thì con chưa kịp nói mà! Người thì bảo nó là rùa. Có người còn nghiêm trọng lo nó có họ hàng với cụ rùa Hoàn Kiếm. Người thì bảo nó là ba ba. Có chuyên gia gọi nó là giống cua đinh. Dân thì đinh ninh nó là giống lạ…

- Rồi sao Hai?

- Người bắt được nó chờ cơ quan chức năng định danh. Cơ quan chức năng chờ kinh phí để tổ chức hội thảo xem nó là giống gì. Nhà hàng thừa cơ khi nó ngắc ngoải bèn đến mua giá cao về om chuối đậu…

- Thế nó là giống gì ta?

- Om chuối đậu thì đích thị là ba ba rồi!

- Bậy nào! Ếch hay lươn om chuối đậu cũng ngon mà. Là ếch hay lươn 24 ký là chuyện lớn rồi, phải không Hai?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG