Chuyện không hề nhỏ

Chuyện không hề nhỏ
TP - Hết gà, rồi dê, nay lại tới nhím vốn chỉ dành cho hộ nghèo lại toàn đi “nhầm” vào nhà… cán bộ xã, huyện. Cuối năm ngoái, từng có chuyện hơn 1.100 con gà “giảm nghèo” vô nhầm chuồng nhà các cán bộ xã Quế An (Quế Sơn, Quảng Nam), chỉ vẻn vẹn có 100 con vào được đúng chuồng của dân nghèo.

Trước đó, tháng 6/2014 tại xã miền núi nghèo Thành Yên của huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, một nửa số dê “giảm nghèo” trong tổng số 24 con cũng đi “lạc” vô trang trại của gia đình ông Bí thư Huyện ủy. Nay lại tới chuyện 16 con nhím giảm nghèo “lạc” vào nhà 3 cán bộ xã Quế Long (Quế Sơn, Quảng Nam).

Những cán bộ “nhận nhầm” nhím gồm có Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã và Phó Chủ tịch xã. Vụ việc xảy ra từ năm 2012, nhưng gần 3 năm sau mới bị người dân phát giác. Được biết vụ việc đang được Phòng Nông nghiệp huyện điều tra, làm rõ.

Những vụ việc trên tuy giá trị không lớn, chỉ dăm ba chục triệu đồng, song lại gây mất niềm tin không hề nhỏ vào đội ngũ “công bộc” cấp cơ sở của người dân. Số tiền trên chỉ bằng một, hai chai rượu ngoại hạng sang trong bữa nhậu của một số quan chức.

Song đối với người nghèo, một đàn gà hay vài ba con dê, con nhím đã là cả gia tài của họ. Đã có thể cứu rỗi cả một gia đình xóa đói, giảm nghèo, giúp đổi đời cho nhiều số phận bần cùng trong xã hội. Ấy vậy mà số gà, dê, nhím… kia vẫn nỡ lòng nào đi “nhầm” sang nhà các quan chức địa phương? Hay nói cách khác sao họ đang tâm bớt xén của cả những hộ nghèo?

Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi, sau những gà, dê, nhím liệu sẽ còn những con vật nuôi xóa đói giảm nghèo nào nữa tiếp tục đi “lạc” vào nhà cán bộ đây?

Liệu những khoản ngân sách giúp xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người dân trên cả nước có bị thất thoát, bị xà xẻo? Tỷ lệ thất thoát theo kiểu đi “lạc”, đi “nhầm” như trên là bao nhiêu? Trách nhiệm thuộc về ai?

Chuyện tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ. 

MỚI - NÓNG