Chuyên gia phá án 'khủng'

5 đối tượng ma túy sừng sỏ trong chuyên án 469 LV bị đại úy Lê Kiếm Sơn và đồng đội triệt phá tháng 1/2016.
5 đối tượng ma túy sừng sỏ trong chuyên án 469 LV bị đại úy Lê Kiếm Sơn và đồng đội triệt phá tháng 1/2016.
TP - Vào nghề trinh sát đặc nhiệm chống tội phạm ma túy chưa đầy 3 năm, đại úy Lê Kiếm Sơn (Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã lập hàng loạt chiến công lớn, trở thành khắc tinh của những tên tội phạm ma túy khét tiếng và các đối tượng hình sự.

Hơn 6h sáng 3/1/2016, tại một khu rừng thuộc địa phận Lào, khi 4 chiếc ô tô chở các đối tượng ma tuý người Thái Lan, Lào và Việt Nam lọt vào khu vực phục kích của các tổ trinh sát, hiệu lệnh tấn công được Ban chỉ đạo chuyên án 469 LV của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát ra. Từ mọi hướng, các chiến sĩ biên phòng đồng loạt xông tới. Quá bất ngờ, 5 tên tội phạm ma tuý sừng sỏ đành thúc thủ, không kịp chống cự hay chạy trốn…

“Màn trời, chiếu đất” phục bắt tội phạm

Đó là một trong những vụ đánh án ma tuý lớn được đại úy Sơn và đồng đội trực tiếp thực hiện. Chuyên án thành công, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Myanmar qua Lào về Việt Nam do Zơ Xay Vàng (quốc tịch Thái Lan) cầm đầu bị triệt phá, lực lượng biên phòng thu giữ được một lượng ma tuý lớn, gồm 91 bánh heroin và gần 36 nghìn viên ma tuý tổng hợp.

Nhắc tới chuyên án này, Sơn vẫn nhớ như in: Lực lượng đánh án được chia thành 6 tổ, trong đó 3 tổ bao vây khu vực đối tượng sẽ tập kết ma túy, 2 tổ bao vây chốt chặn bên ngoài và 1 tổ cơ động. Các tổ ngụy trang thành dân đi rừng, tách ra từng nhóm nhỏ lần lượt  tiếp cận các vị trí được phân công và tuyệt đối bí mật. Hoạt động như vậy trên đất bạn không phải là điều dễ dàng cho cả những trinh sát lâu năm, nên với những bài học đã rút ra từ những chuyên án trước, Sơn đã vận dụng hết trí nhớ để học thuộc đường đi lối lại của địa bàn đối tượng thường hoạt động, xử lý nhanh các tình huống phát sinh một cách hợp lý nhất mà không để đối tượng nghĩ mình bị theo dõi. Thời tiết ở nước bạn thay đổi nhiều lần trong một ngày, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như các phương án nhưng ít nhiều anh em cũng gặp khó khăn. Nằm ngoài rừng trong thời tiết lạnh, mệt nhưng các chiến sĩ vẫn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để không bỏ sót bất cứ biến động nào xung quanh.

“Cảnh giác với đối tượng là yêu cầu tối thượng nhưng không để cho bà con dân bản nghi ngờ cũng không phải là chuyện dễ. Trinh sát buộc phải nằm im sát mặt đất, dùng lá cây ngụy trang, dùng lương khô cầm cự cơn đói. Sau 2 ngày 2 đêm mật phục chúng tôi mới tóm gọn nhóm tội phạm xảo quyệt này”, đại úy Sơn nói.

Chiến công nối tiếp chiến công

Trưởng thành từ lực lượng đặc công, Lê Kiếm Sơn hội tụ đủ những phẩm chất của một trinh sát đặc nhiệm. Quá trình là học viên Trường Sĩ quan Đặc công và cán bộ huấn luyện tại Lữ đoàn Đặc công 429 - Binh chủng Đặc công từ năm 2004 đến 2014 đã giúp chàng trinh sát sinh năm 1985 rèn sức dẻo dai, tinh thông võ thuật và gan dạ khi đối mặt với những tên tội phạm ma tuý sừng sỏ, luôn sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt.

Trở thành trinh sát viên đội đặc nhiệm ma tuý biên phòng Hà Tĩnh được ít ngày, anh đã tham gia bóc gỡ thành công đường dây đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc bất hợp pháp vào tháng 11/2014. Lần đó, anh cùng đồng đội phải vượt quãng đường gần 1.000km ra biên giới Quảng Ninh phục bắt Đặng Xuân Hùng (SN 1990, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Phát hiện Hùng đang lén lút đưa 4 người vượt biên sang đất Trung Quốc, anh khéo léo tiếp cận rồi trực tiếp khống chế, bắt quả tang đối tượng này.

Sau chiến công này, ngay trong tháng 11 và 12 cùng năm, anh còn tham gia 2 chuyên án ma tuý lớn, với 8 đối tượng người Việt Nam và nước ngoài bị bắt giữ, thu giữ tang vật gồm 92 bánh heroin, 2kg ma tuý đá cùng nhiều xe ô tô, ngoại tệ. Không chỉ có duyên đánh án ma tuý, đại úy Lê Kiếm Sơn còn là khắc tinh của nhiều loại tội phạm khác như buôn bán vật liệu nổ, mua bán người, pháo nổ. Điển hình là vào tháng 6/2015, anh trực tiếp chỉ huy một tổ đánh án bắt gọn đối tượng Nguyễn Quốc Hải (SN 1983, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 80kg thuốc nổ, 800 kíp nổ, 200 mét dây cháy chậm…

Trò chuyện với PV Tiền Phong, đại úy Sơn cho biết, đối với những chuyên án ma túy lớn, mọi giác quan, kỹ năng của dân trinh sát đều được huy động tối đa. Bọn tội phạm chọn buôn bán ma túy nghĩa là đã xác định sống chết với lực lượng chức năng nên luôn cảnh giác cao, chọn địa điểm thuận lợi để chạy trốn, có vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Bản lĩnh trong đánh án là vậy, nhưng chàng trinh sát đặc nhiệm biên phòng thiện chiến này cũng trải lòng về “hậu phương”: Tuy bố mẹ, vợ con và bạn bè thân thiết không khuyên chuyển sang lĩnh vực công tác khác nhưng anh biết mọi người luôn lo lắng cho mình. Để gia đình yên tâm, anh phải thường xuyên giấu việc đi làm nhiệm vụ.

“Tôi công tác xa nhà nên mỗi khi vợ gọi điện thì lại bảo anh đang ở đơn vị hoặc những lúc sang nước ngoài đánh án phải đành nói dối vợ là đi tập huấn và dặn vợ không được gọi điện thoại. Làm vậy để “hậu phương” yên tâm chứ bản thân lại thấy có lỗi với vợ con”, Sơn chia sẻ.

Từ tháng 7/2014 đến nay, đại úy Lê Kiếm Sơn đã trực tiếp tham gia đấu tranh thành công 10 chuyên án và nhiều vụ án lớn nhỏ, bắt giữ 32 đối tượng. Trong 2 năm 2015-2016, với các thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm và hoạt động Đoàn, anh đã nhiều lần được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, T.Ư Đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vinh danh, khen thưởng. Năm 2015, anh được Chính phủ Lào tặng Huân chương lao động. Năm nay, anh được Ban Thanh niên Quân đội lựa chọn, giới thiệu tham gia bình chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016.

MỚI - NÓNG